Vào thời điểm khan hiếm thức ăn, đàn sư tử đã quyết định đi săn một con mồi mà có lẽ bình thường chúng ít khi nhắm đến vì sự rủi ro là vô cùng lớn. Tuy nhiên, phần thưởng nếu chúng hạ được con mồi này cũng cực kỳ hấp dẫn và xứng đáng với công sức bỏ ra.
Con mồi đó chính là sinh vật cao nhất trên thảo nguyên châu Phi và cũng là loài động vật nặng thứ 4 sau voi, tê giác và hà mã: hươu cao cổ.
Tuy nhiên trong lần đầu tiên đi săn thì sư tử đã bị con mồi khổng lồ này đá liên tiếp khiến cuộc đi săn bị thất bại.
Thua kèo này bày kéo khác, bầy sư tử vẫn không hề bỏ cuộc và sau đó một thời gian thì chúng lại tiếp tục đi săn hươu cao cổ. Lần này thì con mồi đã tự mình nộp mạng sau khi sẩy chân trong lúc bỏ chạy, chiến thắng cuối cùng đã thuộc về những kẻ đi săn.
Xem video: