Một con chó thả rông đã chạy vào trường học trên địa bàn huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) và bất ngờ tấn công 13 học sinh và nam giáo viên. Kết quả xét nghiệm, con chó này dương tính với virus dại.
Sáng làm công nhân, đêm bảo vệ dân phố, anh Trần Lâm Thắng (38 tuổi, ngụ TP.HCM) đã mang sự tử tế để làm đẹp cho đời với công việc gieo chữ cho những trẻ em nghèo tại lớp học tình thương Long Bửu.
Phát hiện học sinh cố tình vi phạm nội quy, mang điện thoại đến lớp, thầy giáo tức giận thẳng tay vứt tung chiếc điện thoại iphone đắt tiền ra giữa sân trường.
Nhiều lần người vợ khiếm thị và điếc đề nghị ly hôn để giải thoát cho anh, nhưng anh mặc kệ. Anh chấp nhận tất cả và bên cạnh chăm sóc chị suốt 16 năm qua.
Mặc dù lấy chồng cách quê hương 4.000km, nhưng cô dâu Việt Lê Thị Thương (30 tuổi, quê ở Hải Dương) hoàn toàn mãn nguyện khi nhận được tình yêu tuyệt đối từ chồng và bố mẹ của anh.
Lợi dụng trong lúc bé gái 8 tuổi bị bịt mắt, Nguyễn Tấn Liêm đã có hành vi đồi bại với học trò của mình. Công an tỉnh Cà Mau đã bắt khẩn cấp Liêm với hành vi “hiếp dâm trẻ em”.
Hơn một thập kỷ qua, trong phòng trọ tại đường số 22, Phường Phước Long B, TP Thủ Đức, thầy giáo công nhân Hoàng Trọng Khánh vẫn luôn âm thầm trao con chữ, ươm mầm ước mơ cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Thay vợ hoàn thành ước nguyện cuối đời, thầy giáo Khương Thành Quốc (74 tuổi) hiến tặng 1,5 triệu NDT (5,1 tỷ đồng) vào quỹ học bổng để giúp sinh viên nghèo.
Tuy đứng lớp không lâu nhưng thầy Phạm Tấn Duy (Trung tâm Đào tạo lái xe Bình Dương) luôn được các học viên vô cùng yêu quý cũng bởi những bài giảng thực tế, gần gũi.
Bất ngờ được sinh viên tặng hoa và chúc mừng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thầy Morita Atsushi - giảng viên tiếng Nhật tại Đại học Hà Nội - đứng khép nép trên bục giảng, liên tục cười thẹn thùng.
Muốn có một môi trường giáo dục tốt cần sự chung tay góp sức của cả nhà nước, phụ huynh và cộng đồng. Giáo dục không phải chỉ của thầy cô giáo, học sinh, phụ huynh, các cấp chính quyền mà là của mọi người.
GS Tạ Quang Bửu (1910–1986) là nhà khoa học lỗi lạc của Việt Nam, một trong những nhà tri thức tài giỏi của nước ta thời kỳ sau cách mạng tháng 8 năm 1945.