Nhờ tổ chức thiện nguyện, cụ ông 87 tuổi tại Quảng Bình đã tìm được con trai thất lạc cách đây 43 năm. Trong cuộc kết nối qua video, cụ ông và người con không kìm nén được cảm xúc, bật khóc nức nở.
Suốt 50 năm qua, cụ ông 94 tuổi ở Khánh Hòa luôn đau đáu, tìm kiếm con trai riêng thất lạc. Biết chuyện, các con của cụ đã đồng lòng giúp cha hoàn thành tâm nguyện cuối đời.
Do bất cẩn, anh T.V.H. đã để mất cọc tiền 105.000 USD, còn ông H. lại mang túi tiền 1,17 tỷ đồng bỏ vào thùng rác. May mắn, họ đã tìm lại được tài sản từ nhân viên thu gom rác và người thu mua phế liệu.
Trong lúc dọn dẹp nhà cửa, người phụ nữ tháo trang sức trị giá hơn 700 triệu đồng bỏ vào khăn giấy rồi để trên bàn. Sau đó, gia đình sơ ý bỏ số tài sản này vào rác thải.
Nhờ một hội nhóm trên MXH (mạng xã hội), Diệu Linh tìm được người bạn thời thơ ấu. Cả hai gặp gỡ và nói chuyện sau 23 năm thất lạc, xúc động nhớ về những ký ức thơ ấu.
Một hành khách nam bỏ quên chiếc ví khi đi qua điểm soi chiếu an ninh hàng không Nội Bài (Hà Nội), đã được một khách nữ đi sau “cầm nhầm” và mang theo tới TP.HCM.
Đợt này đúng 15 năm khi con gái tôi học hết cấp 2 vào cấp 3, để cả nhà có thời gian thư giãn vui chơi trong dịp con sắp thi vào 10 nên đã quyết định đi biển một chuyến.