Thai phụ mất tích ở Bắc Ninh sảy thai từ 5 tháng, vì sợ gia đình nhà chồng buồn nên chị Th. giấu gia đình vào Gia Lai xin con nuôi rồi gọi điện về thông báo với gia đình là đã sinh con.
Công an Thành phố Pleiku (Gia Lai) vừa tiết lộ nhiều thông tin bất ngờ liên quan đến thai phụ ở Bắc Ninh được gia đình báo mất tích trong quá trình đi khám thai.
Chị Nguyễn Thị Thuý Thảo đang mang bầu khi đi khám thai tại Bắc Ninh thì đột nhiên mất tích. Sau 4 ngày tích cực tìm kiếm đã tìm được thấy ở Gia Lai và đã sinh con khỏe mạnh nặng 3,6kg.
Sản phụ Hoàng Thị Phượng ở xã Phong An, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế bị lũ cuốn trôi khi đang trên đường đi sinh. Đến 13h ngày 12-10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể chị cách vị trí gặp nạn 100m.
Thai phụ 35 tuổi, ở Hà Nội đang mang thai 4,5 tháng nhập viện trong tình trạng nguy kịch da xanh, đau bụng, huyết áp tụt. Bệnh viện phát tín hiệu “báo động đỏ”, chuyển bệnh nhân mổ cấp cứu.
Thay vì chỉ lọc máu 3 buổi/tuần, thai phụ (31 tuổi, Ninh Bình) phải lọc máu đến 6 lần, để đảm bảo thải độc tốt hơn, giữ thai nhi sống trong bụng mẹ thêm được ngày nào tốt này đó.
Liên quan đến vụ việc người phụ nữ tử vong ở phòng khám tư có địa chỉ số 15 phố Mai Dịch (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội), sáng 4/8, UBND quận Cầu Giấy đã có báo cáo chi tiết về vụ việc.
Tối 3/8, trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo Công an phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy xác nhận, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra liên quan cái chết của một thai phụ.