Còn 2 ngày nữa là đến Tết "ông Công, ông Táo", những ngày này người dân nuôi cá chép đỏ ở huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đang tất bật kéo cá để chuyển đi bán khắp cả nước.
Năm nay, những chú cá chép vàng được "hô biến" thành chả hoa cá chép - món ăn hấp dẫn khiến nhiều bà nội trợ thích thú đặt mua bày mâm cơm cúng ngày Tết ông Công ông Táo.
Những ngày cận kề Tết ông Công ông Táo, người dân làng hàng mã Song Hồ (Bắc Ninh) lại hối hả, tất bật chạy đua với thời gian để hoàn thành những đơn hàng cuối cùng.
Tết ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), chợ mạng rộn ràng rao bán những loại xôi ngũ sắc, cá ngũ sắc đã hấp sơ cấp đông giúp bà nội trợ rất tiện lợi để chuẩn bị mâm cỗ cúng cho gia đình.
Rạng sáng, lúc mọi người đang say nồng trong giấc ngủ, ông Nhật thức dậy vệ sinh cá nhân, tiến đến đống đất trước nhà. Ông Nhật cho ít đất vào chiếc khuôn gỗ, gõ cốc cốc. Một ông Táo thành hình.
Trái với những cây đào to có giá tiền triệu trở lên đang tiêu thụ chậm tại các chợ dân sinh và chợ mạng thì những cành đào mini lại rất đông khách đặt hàng online, tiểu thương ngày chốt đơn liên tục.
Còn gần một tuần nữa mới đến Tết ông Công, ông Táo (23 tháng Chạp âm lịch), nhiều hộ gia đình ở Phú Thọ đã cầm trên tay gần 200 triệu đồng do thương lái đặt cọc tiền mua cá chép đỏ.
Thay vì cúng Tết ông Công ông Táo bằng cá thật hay cá giấy, năm nay nhiều người tiêu dùng ở Hà Nội tìm đến bánh trôi với tạo hình cá chép có nhân là đậu xanh.