Tin tức thời sự ngày 13/4 có những nội dung chính sau: Phát hiện 184 bánh heroin trong căn hộ ở trung tâm TP.HCM; Giá vàng chiều nay (13-4): Quay đầu giảm mạnh;...
Đất đá sạt lở đã lấp hầm đường sắt khu vực Bãi Gió (huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa), nên ngành đường sắt phải huy động xe ô tô chở trung chuyển hơn 3.000 hành khách qua lại khu vực Khánh Hòa - Phú Yên.
Những năm gần đây, ngành đường sắt đã tích cực cải thiện hình ảnh, tạo không gian nghỉ ngơi lịch sự, thuận tiện cho khách hàng, khiến việc đi lại càng trở nên dễ dàng.
Để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và du khách, từ 26/3, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức chạy tàu trên khu đoạn Huế - Đà Nẵng và ngược lại.
CSGT Hà Tĩnh đã kiểm tra nồng độ cồn đột xuất với nhiều lái tàu, trưởng tàu hỏa và nhân viên gác chắn. Việc này nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường sắt sau Tết Nguyên đán.
Tổ tàu SE4 vừa trả lại chiếc ví chứa tổng tài sản hơn 60 triệu đồng và giấy tờ tùy thân cho hành khách bỏ quên trên tàu khi xuống ga Diêu Trì (Bình Định).
Khi đi tàu hoả, hành khách phải mang theo giấy tờ tùy thân và các giấy tờ có liên quan có thông tin trùng khớp với thông tin in trên Thẻ lên tàu hỏa để xuất trình cho nhân viên đường sắt.
Xe của Cao Thái Sơn bị tàu hỏa tông khi di chuyển trên tuyến đường cắt ngang ga Trại Mát (Đà Lạt). Nam ca sĩ hiện hợp tác với cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc.
Nhà máy xe lửa Gia Lâm (Công ty cổ phần xe lửa Gia Lâm) được đặt tại giao điểm của 4 tuyến đường sắt phía Bắc, sừng sững như một chứng nhân lịch sử của xuyên suốt từ thời Pháp thuộc cho đến ngày nay.
Trên chuyến tàu đặc biệt mang tên "Hành trình di sản" kết nối các điểm di sản hai bên bờ sông Hồng, du khách có cơ hội trải nghiệm các hoạt động nghệ thuật trực tiếp trên các toa tàu.
Những chuyến tàu hỏa miệt mài chạy xuyên nhiều đường phố của Hà Nội là hình ảnh ghim vào trí nhớ của biết nhiều thế hệ người dân, và để lại ấn tượng đặc biệt cho du khách.
Một kế hoạch làm sống lại chiếc đầu máy xe lửa Tự Lực bị lãng quên tại Hà Nội đang được triển khai. Khi nhóm dự án tiếp cận, cỏ dại và dây leo đang "nuốt chửng" hiện vật lịch sử này.
Tàu hỏa số hiệu SE7, chạy từ ga Hà Nội vào ga Sài Gòn (hướng Bắc - Nam) khi đến gần giao lộ với đường Nguyễn Văn Trỗi (quận Phú Nhuận) bất ngờ xảy ra tai nạn.
Thấy người đàn ông vẫn cố vượt qua đường sắt khi tàu hỏa đang đến, nữ nhân viên đường sắt Phạm Thị Hường đã hét lớn, không màng nguy hiểm chạy đến cứu người.