'Tất tần tật’ về ‘vua thẻ’ Clement Turpin cầm còi trận khai màn EURO 2024

Bình An (tổng hợp)| 14/06/2024 09:23

Trong một giải bóng đá lớn, tổ trọng tài vinh dự nhất luôn là nhóm được chỉ định điều khiển trận khai mạc và trận chung kết. Vì đó là sự thừa nhận về uy tín và năng lực, phẩm chất đạo đức, đức trung thực. Đêm nay khai cuộc EURO 2024, vinh dự đó thuộc về Clement Turpin.

Lần thứ hai chỉ trong vòng 1 tháng, trọng tài Clement Turpin lại đến sân Allianz Arena. Lần trước, ông cầm còi trận bán kết lượt đi Champions League giữa Bayern Munich và Real Madrid. Còn đêm nay là trận khai màn EURO 2024 giữa Đức và Scotland.

Theo thông tin trên trang chủ UEFA, hỗ trợ cho ông Clement Turpin là 2 trợ lý đồng hương, Nicolas Danos và Benjamin Pages. Trong khi đó, trọng tài thứ 4 cũng là người Pháp, Francois Letexier. Điều khiển phòng VAR ở trận khai mạc EURO 2024 là trọng tài người Pháp, Jerome Brisard và 2 đồng hương Willy Delajod và Massimiliano Irrati.

clement_11zon.jpg

Clement Turpin sinh năm 1982, bắt đầu sự nghiệp cầm còi ở Ligue 1 vào năm 2008. Clement Turpin trở thành trọng tài FIFA từ năm 2010. Năm 2012, vị vua áo đen này trở thành trọng tài thuộc nhóm Elite (cấp cao nhất) của UEFA. Ông được đánh giá là trọng tài uy tín ở châu Âu và từng điều khiển trận chung kết Champions League 2022 khi Real Madrid thắng Liverpool 1-0.

Clement Turpin đã điều khiển tổng cộng 5 trận đấu ở World Cup 2022 và World Cup 2018. Vị trọng tài người Pháp cũng được phân công cầm còi ở các trận đấu tại 2 kỳ EURO 2016 và 2020.

tur_11zon.jpg

Theo trang chủ của Liên đoàn bóng đá Pháp, ông Clement Turpin trở thành trọng tài Pháp trẻ nhất lịch sử cầm còi ở Ligue 1 vào năm 2008, khi 26 tuổi. Kỷ lục của ông Clement Turpin sau đó bị phá vỡ bởi François Letexier vào năm 2016 và Willy Delajod vào năm 2018. Clement Turpin đã giành giải thưởng trọng tài xuất sắc nhất Ligue 1 vào các năm 2009, 2011, 2019 và 2021.

Với việc cầm còi ở trận khai mạc EURO 2024, ông Clement Turpin sẽ tái ngộ ngôi sao của Bayern Munich, thủ môn Manuel Neuer. Còn nhớ ở Champions League mùa giải vừa qua, vị vua áo đen người Pháp đã điều khiển trận bán kết lượt đi giữa Bayern Munich và Real Madrid tại Allianz Arena. Khi đó, Bayern Munich hòa 2-2 Real Madrid. Ông Clement Turpin trao cho mỗi đội 1 quả penalty.

‘Vua thẻ’ và những tranh cãi

Theo thống kê của trang Player Stats, trọng tài Clement Turpin đã rút tổng cộng 1556 thẻ vàng và 90 thẻ đỏ trong 466 trận đấu. Trung bình ông Clement Turpin rút 3,34 thẻ vàng trong 1 trận.

Sự khắt khe của Clement khiến ông được gọi là ‘vua thẻ’, và đương nhiên khiến các cầu thủ chẳng mấy ưa ông. Trận đấu nổi đình nổi đám mà ông cầm còi chính là trận tứ kết Champions League mùa 2023 giữa Bayern Munich và Man City, Turpin đã rút ra 5 tấm thẻ vàng trong hiệp 1, trao 1 quả penalty cho đội bóng của HLV Pep Guardiola. Tổng cộng, ông Clement Turpin rút ra 10 thẻ vàng trong cả trận.

turpin-1_11zon-1-.jpg

Clement Turpin còn rút thẻ đỏ với hậu vệ Dayot Upamecano của Bayern Munich nhưng sau đó quyết định này được hủy bỏ vì Erling Haaland việt vị.

Sau trận này, bình luận viên Rio Ferdinand đã chỉ trích ông kịch liệt trên sóng truyền hình vì làm nát vụn trận đấu và sự khắt khe không đáng có khiến.

“Hôm nay tôi không thích trọng tài chút nào. Ông ta muốn mọi người chú ý đến mình nhiều hơn là trận đấu”, Rio Ferdinand phát biểu. Thomas Tuchel, HLV của Bayern Munich vào thời điểm ấy, chỉ trích trọng tài Clement Turpin: “Có 2 thứ hôm nay không đạt yêu cầu: mặt sân và trọng tài. Tôi sẽ cho trọng tài 6 điểm (điểm thấp nhất), từ quyết định đầu tiên đến quyết định cuối cùng. Tôi thậm chí còn không thấy lỗi trong tình huống penalty ông ấy phạt chúng tôi”.

turpin-2_11zon.jpg

Còn nhớ trong trận đấu thắng 2-1 Marseille của PSG tại Ligue 1 vào ngày 6/10/2023, ông Turpin rút thẻ đỏ với Thiago Motta của PSG, trao 2 quả 11m cho mỗi đội và rút ra 7 thẻ vàng.

Sự nghiêm khắc quá mức của Clement Turpin gây ra không ít tranh cãi dù ai cũng biết ông có năng lực đặc biệt. Tờ báo của Pháp, Le Point thừa nhận Clement Turpin là “thiên tài cầm còi” nhưng đã chỉ trích vị vua áo đen này: “Ông ta là kẻ gieo rắc rắc rối. Người khiến scandal xảy ra, kẻ bị các cổ động viên và bình luận viên phẫn nộ”.

“Ngày 6/10/2013 này sẽ đánh dấu, không còn nghi ngờ gì nữa, bước ngoặt trong sự nghiệp của Clement Turpin. Ít nhất là ở cấp độ truyền thông. Clement Turpin đã làm mọi cách để thu hút sự phẫn nộ của dư luận và giới chuyên môn", tờ Le Point viết.

Ông Turpin rút 7 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ trên sân vận động Velodrome. Mỗi đội hưởng 2 quả phạt đền. Sau đó, trọng tài Turpin bị chỉ trích kịch liệt trên mạng xã hội và thậm chí các CĐV còn gắn hashtag cho vị vua áo đen này (#TurpinFacts) để nhấn mạnh về sự khắt khe quá mức của trọng tài trong trận cầu nóng bỏng nhất của giải.

Neymar từng bị ông Clement Turpin đuổi khỏi sân vì lỗi ăn vạ trong trận cầu diễn ra vào năm 2022 giữa PSG và Strasbourg. Cầu thủ người Brazil không hài lòng với quyết định này và có lời qua tiếng lại với ông Turpin. Sau đó, Neymar bị treo giò 1 trận.

turpin-1_11zon.jpg

Trong cuộc phỏng vấn trên trang chủ Liên đoàn bóng đá Pháp vào năm 2022, trọng tài Clement Turpin nói về bản thân: “Tôi nghĩ mình là người chăm chỉ, cầu toàn và thích đi sâu vào chi tiết. Điều này đôi khi khiến tôi làm phiền mọi người. Nhưng nhược điểm của tôi là hay thù dai. Đôi khi đội ngũ của tôi có thể mắc lỗi, đưa ra quyết định sai lầm, đó là điều bình thường trong công việc”.

Một lần khác cũng trên trang này, ông nói về những tranh cãi xung quanh mình: “họ có thể tranh luận thoải mái về các quyết định của tôi, nhưng hãy nhớ sự thật thì không thể thay đổi. Chân lý là điều không chối cãi được’.

Bài liên quan
  • Giải tennis thiện nguyện hướng về đồng bào nơi bão lũ
    Đồng cảm trước nhiều hoàn cảnh thương tâm bị ảnh hưởng trong cơn bão số 3 vừa qua, ngày 21/09/2024, các thành viên cùng yêu thích môn thể thao quần vợt thuộc Diễn đàn Tennis Đông Sài Gòn cùng tham gia Giải Thiện Nguyện “Hướng về Đồng Bào Vùng Bão Lũ Các Tỉnh Phía Bắc”
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
'Tất tần tật’ về ‘vua thẻ’ Clement Turpin cầm còi trận khai màn EURO 2024
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO