Tôi đang có bầu 3 tháng nhưng từ khi phát hiện có bầu, đáng lẽ phải vui mừng vì sắp có con đầu lòng, nhưng tôi lại cảm thấy lo lắng, sợ hãi. Bởi tôi biết, đứa con trong bụng không phải của chồng.
Trước khi lấy chồng, tôi phải lòng đồng nghiệp cùng cơ quan nhưng dường như anh không để ý đến tôi. Là con gái, tôi không dám ngỏ lời mà chỉ âm thầm có tình cảm với anh. Chờ đến 2 năm, anh vẫn không đoái hoài, tôi nhận lời yêu bạn học cũ theo đuổi tôi từ lâu. Thực sự lúc ấy tâm trạng rối bời, lại bị gia đình giục giã nên tôi đồng ý kết hôn mà không biết mình có yêu chồng hay không.
Còn tôi biết rõ cái thai trong bụng là con của ai. Trong một lần đi chơi, trong lúc có tí men tôi đã không làm chủ được mình khi anh đồng nghiệp mà tôi thầm yêu thổ lộ, anh ấy đã rất đau khổ khi tôi đi lấy chồng. Và chỉ một lần trót dại, tôi có thai ngoài ý muốn.
Cái thai càng lớn, tôi càng lo sợ. Tôi không thể giấu chồng mãi được, đến một lúc nào đó chồng sẽ phát hiện ra không phải con anh ấy. Tôi phải làm sao bây giờ?