Tài xế tông nữ tiếp viên hàng không bị đề nghị mức án 7 năm tù
15/12/2020 17:05
Chiều 15/12, TAND quận Phú Nhuận (TPHCM) tiếp tục phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong (sinh năm 1988, TPHCM) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
Tại tòa, bị cáo Phong khai thuê xe Mercedes từ Công ty TNHH thương mại - du lịch - vận tải Khang Gia (Công ty Khang Gia) do ông Huỳnh Chánh Thành làm giám đốc vào tối 29/1. Phong hẹn nhóm bạn tới căn hộ của ông Thành tại tòa nhà Botanica để chở đi Phan Thiết chơi.
Khoảng 5h30 sáng 30/1, Phong chở theo nhóm bạn lên đường đi Phan Thiết. Tuy nhiên, sau khi xe khởi hành được khoảng 700m thì xảy ra tai nạn.
Về nguồn gốc bằng lái giả, Phong cho biết do quen biết với anh Hà Tấn S. nên mượn bằng lái ôtô của anh S. để xem. Sau đó Phong chụp hình lại rồi đặt mua bằng lái giả trên mạng với tên Hà Tấn S. nhằm qua mặt cơ quan chức năng trong trường hợp bị tra cứu trên hệ thống.
Ông Huỳnh Chánh Thành (Công ty Khang Gia - đơn vị cho thuê xe) cho biết không thể nhận biết được bằng lái mà Phong dùng để thuê xe là giả bằng mắt thường và đã cho bị cáo Phong thuê xe tự lái tổng cộng khoảng 6 lần. Vì bị cáo là khách quen nên ông không kiểm tra lại bằng lái ở những lần thuê sau.
Trả lời HĐXX, Phong cũng thừa nhận 2 ngày trước khi xảy ra tai nạn, Phong đến một quán bar tại Phan Thiết chơi và được bạn bè cho sử dụng ma túy. Cũng theo lời khai của Phong và những người có mặt tại nhà anh Thành đêm 29/1, cả nhóm chỉ chơi đánh bài, hoàn toàn không sử dụng rượu bia, ma túy.
Tại tòa, bị hại Nguyễn Thị Bích Hường (sinh năm 1990, nữ tiếp viên của hãng hàng không Vietnam Airlines), người bị thương tích sau vụ tai nạn do Nguyễn Trần Hoàng Phong gây ra cho biết sau khi chị được đưa đến bệnh viện, mẹ của Phong có tìm đến. Tuy nhiên, mẹ của Phong chỉ xin tội cho con mình mà không quan tâm đến sức khỏe của chị Hường.
"Thấy vậy, những người xung quanh tách mẹ của Phong ra, không cho tiếp cận tôi nữa. Từ đó đến nay, tôi chưa nhận được lời xin lỗi nào, tiền đền bù cũng không", chị Hường trình bày tại tòa.
Sau khi kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện KSND quận Phú Nhuận trình bày quan điểm về vụ án và đề nghị mức án đối với bị cáo Phong. Theo Viện Kiểm sát hành vi của bị cáo Phong là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo không có bằng lái, chạy quá tốc độ gây tai nạn khiến 1 người chết, 1 người bị thương. Bên cạnh đó, Viện Kiểm sát cũng ghi nhận cho bị cáo Phong một số tình tiết giảm nhẹ. Từ đó, Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Phong mức án từ 6 - 7 năm tù về tội về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
Theo cáo trạng, rạng sáng 30/1/2020, ông Lê Mạnh T. (65 tuổi, tài xế GrabBike, ngụ quận Phú Nhuận) điều khiển xe máy chở chị Nguyễn Thị Bích Hường (sinh năm 1990, nữ tiếp viên của hãng hàng không Vietnam Airlines) ra sân bay Tân Sơn Nhất.
Đến đường Hồng Hà (đoạn qua nhà hàng Tri Kỷ, quận Phú Nhuận, TPHCM) thì ông T. và chị H. bị ô tô Mercedes GLC 300 mang BKS 51G - 902.57, do nam tài xế cầm lái tông trực diện. Hậu quả, ông T. tử vong, chị Hường nhập viện cấp cứu trong tình trạng vỡ xương chậu, gãy chân, trật khớp bàn chân, rách trán… với tỉ lệ thương tật 79%.
Kết quả điều tra xác định lỗi xảy ra vụ tai nạn hoàn toàn là do Phong. Phong không có giấy phép lái xe, lưu thông vượt quá tốc độ quy định, không làm chủ tay lái, lấn trái đường...
Theo cơ quan điều tra, sau khi bị can Phong ra đầu thú (hai ngày sau khi tai nạn xảy ra), việc xét nghiệm ma túy được thực hiện. Kết quả là Phong dương tính với methamphetamine và MDMA. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ khi xảy ra tai nạn đến thời điểm xét nghiệm ma túy, Phong đã rời khỏi hiện trường và di chuyển nhiều nơi nên không có cơ sở xác định khi gây tai nạn Phong có sử dụng ma túy.
Cáo trạng của Viện Kiểm sát nêu việc xét nghiệm ma túy được thực hiện sau khi Phong ra đầu thú (đêm 1/2). Trong khoảng thời gian gây tai nạn đến lúc đầu thú, Phong đã rời khỏi hiện trường và di chuyển nhiều nơi nên không có cơ sở xác định thời điểm lái xe gây tai nạn, Phong có sử dụng ma túy.
Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Long Khánh, tổng số người nhập viện khám và điều trị liên quan vụ nghi ngộ độc xảy ra tại cửa hàng bánh mỳ B. (phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh) là 568 trường hợp.
Danh Sơn (36 tuổi) vừa bị công an tỉnh Đồng Nai khởi tố để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. Cơ quan công an cũng đang điều tra, làm rõ dấu hiệu của tội xâm phạm thi thể đối với bị can này.
Khách đến nhà hàng Nari (số 8A/E4 đường Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1), các nhân viên sẽ khui nhiều đồ uống để tính hoá đơn cao bất thường. Khi khách không đồng ý chi trả thì bị chửi bới, đánh đập, lột sạch quần áo...đẩy ra đường.
Khách không đồng ý trả tiền vì thấy nhiều dịch vụ không đúng, chủ và nhân viên nhà hàng Nari liền đánh đập, lột đồ quay phim, lấy thẻ visa của khách để thanh toán.
Giữa Quảng trường Thời Đại sôi động, lộng lẫy, nơi thường dành cho những ngôi sao hàng đầu thế giới, hình ảnh Mèo Béo - chàng trai trẻ Trung Quốc ra đi vì tình bất ngờ xuất hiện, mang theo một câu chuyện đầy thương cảm và lay động lòng người.
"Tôi muốn gửi tới những người bạn Việt Nam, hy vọng các bạn đừng xả rác ra môi trường như thói quen xấu. Tôi không hiểu vì sao mọi người lại vứt rác ra đường trong khi có thể bỏ rác đúng nơi".
Chuyện tình vua Bảo Đại và hoàng hậu Nam Phương sắp được chuyển thể thành phim điện ảnh "Hoàng hậu cuối cùng” trong dự án của đạo diễn Bảo Nhân và Nam Cito thực hiện.
Ngọn lửa bất ngờ bùng phát lúc rạng sáng khiến 40 xe điện du lịch bị thiêu rụi khi đang đỗ trong khuôn viên trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung ở Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Tại Việt Nam, hiện có hơn 10 triệu người mang gen bệnh tan máu bẩm sinh, trên 20.000 người bệnh đang cần được điều trị. Mỗi năm, có thêm khoảng 8.000 trẻ sinh ra mắc bệnh, trong số này có khoảng 2.000 trẻ bị bệnh mức độ nặng, cần được điều trị cả đời.
Ngày 8/5, Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cho biết đã có kết luận nguyên nhân vụ cá chết hàng loạt ở hồ Bàu Sen, thành phố Quy Nhơn.
Tôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
Ông Kim Ki Nam, một trong những quan chức lâu năm nhất của Triều Tiên với thâm niên phục vụ ba thế hệ lãnh đạo, vừa qua đời, báo chí chính thống đưa tin ngày 8/5.
Theo Sở Tài nguyên Môi trường TPHCM, có hiện tượng một số đơn vị tư vấn “đi đêm” với nhà đầu tư để nhận thêm thù lao thẩm định giá ngoài quy định của hợp đồng thẩm định giá.