"Chỉ trong tích tắc thôi mà bao nhiêu tiền của dành dụm tan tành hết. Giờ mình phải ráng làm để cất lại cái nhà chứ biết làm sao bây giờ", chị Huyền rầu rĩ nói khi căn nhà bị sụt lún do hạn hán.
Các vụ sụt lún liên tiếp xảy ra trên địa bàn huyện Hồng Dân, gây hư hỏng đường giao thông và nhà người dân, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo "nóng" các ngành chức năng có giải pháp xử lý.
Cơ quan chức năng tại Đắk Nông vừa phát hiện thêm 2 vụ nứt đất, sụt lún nghiêm trọng. Tuy không thiệt hại về người nhưng đã làm hư hỏng một số tài sản của người dân.