Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa cứu sống cháu bé sinh non chỉ nặng 800 gam, bị viêm phúc mạc sơ sinh do thủng ruột hồi tràng.
Bình Thuận - Một người phụ nữ đạp xe đến nhà người quen chơi, bỗng chuyển dạ sớm và “đẻ rơi” một bé trai ngay tại đây. Phát hiện vụ việc, những người xung quanh đã đỡ em bé và gọi xe cứu thương đến đưa mẹ con sản phụ đến bệnh viện cấp cứu.
TPHCM - Sinh con ở thời điểm thai nhi 34 tuần tuổi, chị Diễm Châu luôn trong trạng thái lo lắng vì con sinh non, chỉ nặng 0,5 kg. Khi bế bé từ lồng ấp ra ngoài để mẹ trực tiếp da kề da, chị Châu mới tin con mình vượt qua nguy kịch.
Vừa được điều dưỡng dìu vào nhà vệ sinh, chị Thuỷ 41 tuổi ở Hà Nội bất ngờ chuyển dạ, sổ con ra rất nhanh. Em bé nặng 1.500gr chào đời ở tuần thai thứ 31, bị tím tái toàn thân, ngừng tim, không thở.
Các bác sĩ của bệnh viện Phụ sản Trung ương mới đây đã làm nên điều kỳ diệu trong sản khoa. Đó là lần đầu tiên nuôi sống cặp song sinh chỉ nặng 500 gram, chào đời ở tuần thai thứ 25 từ cơ thể người mẹ mắc COVID-19.
Thật khó có thể tin rằng đứa bé sinh ra vỏn vẹn có 260 gam, đầu bị thương và hầu hết bác sĩ đều nghĩ rằng sẽ khó có thể cứu sống được nay trở thành một cô bé rất xinh đẹp.
Các bác sỹ đã so sánh 2.753 thai phụ có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2 trong năm nay với số thai phụ tương tự nhưng không nhiễm virus.