‘Show của Đen’: Khoảnh khắc đẹp khi Đen nói ‘Đen không phải số 1’

An Nhiên (Tổng hợp)| 03/06/2023 18:12

Trong “Show của Đen”, rapper xúc động chia sẻ: “Đêm nay, Đen không phải là số một. Đen là một trong số mọi người”. Đen chưa bao giờ xuất hiện một mình.

Sau nhiều ngày diễn ra, “Show của Đen” vẫn chưa hạ nhiệt mà liên tục nhận được phản hồi tích cực từ khán giả trên mạng xã hội. Đồng thời, các Đồng Âm (tên fanclub của Đen) cũng chia sẻ nhiều khoảnh khắc đẹp trong liveshow, bày tỏ cảm xúc bồi hồi khi được tận hưởng trọn vẹn không khí của âm nhạc, của tuổi trẻ cùng Đen.

Nghệ sĩ khách mời đặc biệt, kết hợp hài hòa cùng “chính chủ” 

Trước khi diễn ra, “Show của Đen” Hà Nội đã công bố ba nghệ sĩ khách mời, cũng là những người anh em thân thiết của Đen - JustaTee, Kimmese, Lynk Lee. Sự xuất hiện của khách mời đều được sắp xếp phù hợp với từng phần của chương trình, vừa có đất diễn cùng Đen, lại có cả sân khấu solo để toả sáng với hit riêng.

duy_6173.jpg
Hàng nghìn khán giả có mặt ở "Show của Đen" tại Hà Nội

Nếu Kimmese khiến tất cả bồi hồi vì hát lại ca khúc đình đám Vpop năm nào - Bao giờ em biết, thì Lynk Lee thu hút mọi ánh nhìn với Buồn thì cứ khóc đi bản remix và màn catwalk ngẫu hứng đầy thần thái. JustaTee lại quyết định dành tặng khán giả một bất ngờ lớn khi để con gái - bé Cici “debut” trình diễn Ez Papa. 

2dng3300.jpg
Nữ rapper Kimmese là một trong những người bạn thân thiết của Đen

Ở những phút cuối chương trình, ngay khi khách mời bí mật - Hà Anh Tuấn cất giọng hát ca khúc Anh đếch cần gì nhiều ngoài em cùng Đen, cả khán phòng dường như bùng nổ. Sự góp mặt của Hà Anh Tuấn với 3 màn trình diễn cùng dàn nhạc giao hưởng hoành tráng là món quà đặc biệt mà Đen dành tặng fan, như Hà Anh Tuấn chia sẻ: Đen nói mời tôi đến vì muốn fan của em được vui”.

duy_7930.jpg
JustaTee và con gái CiCi

Tại đây, người hâm mộ cũng lần đầu tiên được thưởng thức bản mashup độc đáo Mang tiền… nước ngoài về cho mẹ, là sự kết hợp giữa phần rap đậm chất tự sự Mang tiền về cho mẹ của Đen và phần hát Nước ngoài của Hà Anh Tuấn. 

“Đen không phải số 1, Đen là một trong số mọi người”

Đen xúc động chia sẻ: Đêm nay, Đen không phải là số một, mà Đen là một trong số mọi người”. Nhiều khán giả cũng tinh ý nhận ra, trên sân khấu liveshow tại Hà Nội, Đen chưa bao giờ xuất hiện một mình. Bên cạnh 4 nghệ sĩ khách mời, tất cả màn trình diễn của nam rapper đều có sự tham gia của rất nhiều người từ các nghệ sĩ trẻ như PiaLinh, Biên cho đến ban nhạc, các nghệ sĩ chơi nhạc cụ, nhóm bè…

af1i1489.jpg
Sân khấu của Đen có khách mời đông vui 

Đen bày tỏ ở Việt Nam có rất nhiều các bạn trẻ tài năng đang theo đuổi các bộ môn nghệ thuật khác nhau, thông qua “Show của Đen”, anh muốn giới thiệu những nhân vật này đến khán giả. 

Dù là liveshow mang tên mình, nhưng sau khi kết thúc phần rap, Đen luôn đứng sang một phía, nhường vị trí trung tâm cho phần thể hiện của các nghệ sĩ.

duy_6173.jpg
Nam rapper không đứng một mình vì tự nhận "Đen không phải số 1, Đen là một trong số mọi người"

Trong tiết mục Đi theo bóng mặt trời, khán giả có thể nghe thấy đôi lần Đen nói với nghệ sĩ thổi khèn “Đứng lên trên này đi em”, để bạn có thể trình diễn ở vị trí chính giữa. Tương tự, ở ca khúc Nấu ăn cho em hay Đưa nhau đi trốn, Đen luôn chọn đứng phía sau PiaLinh khi cô nàng cất giọng hát.

Hay ở những màn hợp xướng cuối đêm diễn như Ai muốn nghe không, Bài này chill phết, Đi về nhà, Đen hòa làm một cùng 40 con người trong dàn hợp xướng, cùng họ ngồi bên bậc thềm sân khấu, đưa micro của mình về phía các nghệ sĩ trẻ. 

Khoảnh khắc chạm đến trái tim để lan tỏa những điều tốt đẹp 

“Show của Đen” còn đón tiếp những “vị khách” đặc biệt trên sân khấu, không phải nghệ sĩ, cũng không phải là một ai đó nổi tiếng nhưng lại làm khán giả xúc động khi xuất hiện. Đó chính là 17 em học sinh và các thầy cô từ hai điểm trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sá Tổng (huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên), cùng chủ nhiệm dự án Nuôi Em - anh Hoàng Hoa Trung. 

duy_8629.jpg
Khách mời và các em nhỏ có mặt trong "Show của Đen"

Mặc những bộ trang phục truyền thống, đem theo món quà là những trái pao - biểu tượng của sự trao đi hạnh phúc, may mắn, các em nhỏ khiến khán giả không khỏi mỉm cười vì quá hồn nhiên, đáng yêu.

Đối với các thầy cô và các em nhỏ, “Show của Đen” cũng là một chuyến đi nhiều ý nghĩa. Chính Đen đã chia sẻ, khi lên bản thăm trường, biết được nhiều người chưa từng ra khỏi Điện Biên, nên Đen mới rủ mọi người đến xem show để xuống Hà Nội chơi.

duy_6076.jpg
Đen xin từ chối những lời khen vì "ngoài kia còn rất nhiều người tốt"

MC Phí Linh cũng tiết lộ, thầy cô và các em đã cùng nhau đi bộ 7km đường núi rừng từ điểm trường của mình để có thể ra đường lớn, lên xe tới Hà Nội. Đen chân thành bày tỏ: Chính sự ủng hộ và đóng góp của các bạn Đồng Âm đã biến điều này thành hiện thực. Xin các bạn đừng coi điều Đen làm là lớn lao, vì ngoài kia có rất nhiều người tốt”. 

Không chỉ ngồi bên góc sân khấu để nhường cho những “vị khách nhí” ánh đèn rực rỡ nhất, Đen còn lui hẳn vào phía cánh gà trong màn giao lưu và khiến tất cả bật cười khi ngại ngùng “nhắc” MC Phí Linh đừng nói về những gì mình làm được.

2dng1705.jpg
Rapper mang lại sự gần gũi cho các Đồng Âm

MC Phí Linh hé lộ những con số ấn tượng mà dự án Nuôi Em đón nhận sau khi MV Nấu ăn cho em ra mắt như 4000 trẻ em được nhận nuôi cơm, hơn 6000 anh chị đang chờ nhận mã nuôi em. Sau đêm diễn, những clip ghi lại hình ảnh các em nhỏ đến chơi cũng lan tỏa trên mạng xã hội, truyền đi năng lượng tích cực đến mọi người. 

Đại tiệc âm nhạc đa màu sắc, trọn vẹn cảm xúc dành tặng Đồng Âm 

Sau những khoảnh khắc đầy cảm xúc, “Show của Đen” vẫn là một liveshow đầu tư mạnh mẽ và đầy sự sáng tạo, cầu kỳ vào phần âm nhạc. Nếu phần đầu tiên của đêm diễn đưa khán giả trở về với những gì nguyên bản nhất của Đen từ thuở bắt đầu cùng Hip Hop Old School trong Mơ, Mười năm, Trời ơi con chưa muốn chết, thì những phần tiếp theo lại liên tục gây bất ngờ bằng các bản phối đa dạng thể loại âm nhạc, kết hợp cùng đủ các nhạc cụ.

duy_6987.jpg
Lynk Lee, Đen và JustaTee

Đêm nhạc quy tụ dàn nhạc giao hưởng 41 người, dàn hợp xướng 40 người, dàn nhạc dân tộc 13 người, ban nhạc 11 người, nhóm hát đệm 5 người, nhóm rap vocal 2 người… 

Đen và các nghệ sĩ đã trình diễn đa dạng các thể loại âm nhạc, vượt khỏi khuôn khổ của Rap, Hip Hop để cùng khán giả trải nghiệm những sự kết hợp thú vị. Ở phần 2, Đen dẫn dắt khán giả “lên rừng xuống biển” để khám phá mọi miền đất nước bằng những màn trình diễn sử dụng nhạc cụ dân tộc như đàn t’rưng, sáo mèo, khèn, trống hội.

duy_8745.jpg
Các nghệ sĩ cúi người cảm ơn khán giả

Tới phần 3, tất cả lại được “quẩy” hết mình bằng những bản phối hiện đại, lấy cảm hứng từ phương tây như Hai triệu năm phiên bản Tango, Ta cứ đi cùng nhau trên nền EDM sôi động, hay Đố em biết anh đang nghĩ gì theo phong cách Mỹ Latin. 

Cuối cùng, Đen khép lại liveshow cùng dàn nhạc giao hưởng, gợi lại hơi thở từ album Đông vui Harmony. Đây cũng là lời chào tạm biệt đủ tráng lệ, hào hùng đến khó quên cho hơn 12.000 khán giả đang có mặt.

2dng4660.jpg
Đồng Âm của Đen vui vì có Hà Anh Tuấn trong đêm nhạc

Những lời cảm ơn và biết ơn liên tục được Đen bày tỏ với Đồng Âm. Có lẽ không chỉ đối với người hâm mộ, mà với chính Đen, đây cũng sẽ là một đêm không thể nào quên bởi sự trọn vẹn và hết mình cùng “thứ âm nhạc” mà anh kiên trì theo đuổi hơn 10 năm vừa qua.

Như Hà Anh Tuấn bồi hồi chia sẻ: “Chính các bạn là những người cho Tuấn một điều rất lớn: Đó là tuổi trẻ của các bạn”. Hay JustaTee cũng nói:Cảm ơn Đen đã luôn ở đây, cảm ơn Đồng Âm đã luôn ở đây để nuôi dưỡng những gì mà Đen đang làm, để cho những người như tôi nhìn vào và lấy đó làm nguồn cảm hứng, những người có cuộc sống không bon chen, làm nghệ thuật thực sự nghiêm túc vẫn có thể làm được liveshow hoành tráng cùng những người anh em của mình”. 


Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
‘Show của Đen’: Khoảnh khắc đẹp khi Đen nói ‘Đen không phải số 1’
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO