Sát nhân đội lốt thợ làm bánh và chuỗi án mạng bí ẩn ở Alaska

27/05/2024 05:15

MỸ - Nhìn bên ngoài, Robert Hansen là một thợ làm bánh hiền lành và một người đàn ông của gia đình, nhưng đằng sau vẻ ngoài bình thường ấy lại ẩn nấp một kẻ giết người hàng loạt thích tra tấn và cưỡng hiếp phụ nữ.

Dominic Utton, tác giả cuốn sách mới Faces of Evil, chia sẻ với tờ Metro: “Robert Hansen là một anh chàng có vẻ ngoài lập dị”. 'Anh ta bị tật nói lắp, đeo kính, gầy và có vẻ không phải là một “người đàn ông tệ”.

Nhưng Hansen còn tệ hơn cả tệ, anh ta là ác quỷ. Hành vi giết người dã man của anh ta kéo dài trong 12 năm mà không ai phát hiện.

b2ed684b 14d8 4343 9639 763fc0491789.jpg
Chân dung Robert Hansen. Ảnh: Oxygen

Tuổi thơ đầy khắc nghiệt

Robert Christian Hansen sinh ngày 15/2/1939, lớn lên ở Iowa, Mỹ. Cha hắn là một người nhập cư Đan Mạch nghiêm khắc, yêu cầu Hansen làm việc ở tiệm bánh gia đình từ 2 giờ sáng. Hồi nhỏ, Hansen thường bị bắt nạt ở trường vì tật nói lắp và mụn trứng cá.

Vào tháng 12/1960, Hansen đã phóng hỏa một gara xe buýt thuộc Hội đồng Giáo dục Quận Pocahontas. Tại thời điểm đó, Hansen là thành viên của sở cứu hỏa địa phương. Hansen bị buộc tội phóng hỏa và bị kết án 3 năm tù, nhưng chỉ phải ngồi tù 20 tháng.

Sau khi được trả tự do, Hansen kết hôn và vào năm 1967, cùng vợ chuyển đến Anchorage, Alaska, bắt đầu một cuộc sống mới.

Vào giữa những năm 1970, việc xây dựng Đường ống xuyên Alaska đã thu hút hàng chục nghìn công nhân đến Anchorage đồng thời mang theo những tệ nạn xã hội như ma túy và mại dâm.

Những dòng người đến và đi từ thành phố trở thành nơi săn lùng hoàn hảo cho Hansen, hắn bắt đầu thường xuyên lui tới các câu lạc bộ thoát y và các con hẻm ở Anchorage để tìm kiếm nạn nhân.

Theo tờ Anchorage Daily News, Hansen khai với nhà chức trách nạn nhân đầu tiên của hắn là một vũ công thoát y hoặc gái mại dâm mà hắn thuê những năm 1970. Thi thể của cô được phát hiện vào năm 1980, danh tính vẫn chưa được xác định.

Cách thực hiện hành vi tội phạm của Hansen là thuê gái mại dâm, sau đó chĩa súng vào họ khi họ ở trong xe của hắn và đưa họ đến một địa điểm khác, nơi hắn cưỡng hiếp và tra tấn họ. Sau đó, nạn nhân bị đưa đến một khu vực hẻo lánh, hắn ta sẽ thả “con mồi” ra và săn họ như động vật trước khi giết rồi vứt xác.

Theo tờ Washington Post, Hansen không giết tất cả nạn nhân của mình. Hắn thừa nhận đã cưỡng hiếp 30 phụ nữ trong suốt những năm 1970 và 1980. Hansen trả tự do cho họ với lời đe dọa không được báo cho chính quyền.

Dấu chấm hết cho chuỗi án mạng kinh hoàng

Khi nhiều thi thể của gái mại dâm được phát hiện bị chôn trong những ngôi mộ nông, hẻo lánh, các nhà điều tra bắt đầu nghi ngờ có thể có một kẻ giết người hàng loạt, và vào năm 1983, họ đã có được bước đột phá lớn đầu tiên.

Tháng 6 năm đó, Hansen bắt cóc, cưỡng hiếp và tra tấn cô gái mại dâm tuổi teen Cindy Paulson trong tầng hầm nhà mình. Ngày hôm sau, hắn ta chở cô đến sân bay để đưa cô đến nơi hoang vu nhằm thực hiện hành vi man rợ.

Khi Hansen đang chất đồ lên máy bay, Paulson nhìn thấy cơ hội trốn thoát. Đi chân trần và bị còng tay, cô chạy đến đường gần đó và vẫy xe tải chở cô đến sở cảnh sát.

Các nhà điều tra nhận ra vụ bắt cóc này phù hợp với hoạt động của kẻ giết người hàng loạt mà họ đang theo dõi. Paulson được yêu cầu cung cấp mô tả về kẻ bắt cóc, địa chỉ, ô tô và máy bay của Hansen.

Mặc dù Hansen có bằng chứng ngoại phạm, các nhà điều tra vẫn nghi ngờ. Các nhà điều tra thẩm vấn những người bạn của Hansen, và họ thừa nhận đã ở cùng Hansen vào đêm Paulson bị bắt cóc. Bằng chứng ngoại phạm của Hansen nhanh chóng bị lộ. Hắn bị bắt tại tiệm bánh của mình và cảnh sát tiến hành khám xét tài sản.

Ở tầng hầm, cảnh sát tìm thấy một căn phòng bí mật, cách âm, nơi Paulson bị giam giữ. Họ cũng phát hiện một bản đồ Anchorage trên đầu giường, đánh dấu hơn 20 địa điểm được cho là nơi Hansen chôn các nạn nhân.

Khi khám xét căn gác mái, cảnh sát tìm thấy một số đồ trang sức - những món "chiến lợi phẩm" Hansen lấy từ các nạn nhân - và một khẩu súng trường cỡ nòng 223, được sử dụng để giết người.

Các bằng chứng quan trọng này đã giúp xác định Hansen chính là kẻ giết người hàng loạt mà cảnh sát đang truy tìm.

b242cf71 9d19 4ae3 9ba1 4781635880f6.jpg
Robert Hansen bị tuyên án 461 năm tù. Ảnh: Metro

Theo tờ Anchorage Daily News, Hansen đã nhận tội 4 vụ giết người và thú nhận đầy đủ, thừa nhận đã giết 17 phụ nữ. Vào tháng 2/1984, Hansen bị kết án 461 năm tù cộng thêm án chung thân, không có cơ hội được ân xá.

Là một phần của thỏa thuận nhận tội, Hansen đồng ý cung cấp thông tin cho cảnh sát về nơi chôn cất thi thể các nạn nhân. Tuy nhiên, chỉ có 12 thi thể trong số đó được tìm thấy.

Theo tờ New York Times, vào ngày 21/8/2014, Hansen qua đời ở tuổi 75.

Trâm Anh 

Bài liên quan
  • Tổng thống Hàn Quốc thăm tàu sân bay Mỹ trước tập trận ba bên
    Ngày 25-6, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã thăm tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ USS Theodore Roosevelt (CVN-71), đang ghé thăm Hàn Quốc, trước thềm cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản nhằm tăng cường phản ứng trước các mối đe dọa an ninh gia tăng trong khu vực.
Nổi bật Việt Báo
  • Một thế hệ đang dần biến mất
    Ngày xưa, cuộc sống không bị áp đặt bởi công nghệ như hiện nay. Người ta thường gặp nhau trực tiếp, viết thư tay, và thậm chí gọi điện thoại bằng máy bàn. Còn bây giờ, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, và chúng ta có thể kết nối với nhau qua mạng xã hội, video call, và tin nhắn ngay trên điện thoại di động.
  • Tòa Hình sự Quốc tế phát lệnh bắt 2 lãnh đạo quân đội Nga
    Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) đã phát lệnh bắt giữ đối với Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu.
  • Thác Rồng Trung Lèng Hồ - tiên cảnh giữa núi rừng Bát Xát
    Thác Rồng Trung Lèng Hồ còn có tên gọi khác là thác Bạch Long (rồng trắng) bởi độ cao và dòng chảy mạnh, khiến thác nước đổ từ trên cao xuống tung bọt trắng xóa trông giống như một con rồng uốn lượn giữa khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ, đẹp mê hoặc.
  • Người vợ hàng chục năm tìm quê chồng ở nơi xa gần 1.000km
    Chồng mất, bà Phạm Thị Thắm lần theo những thông tin còn lại để tìm về quê chồng. Sau nhiều lần bà lặn lội từ Thái Nguyên vào Quảng Ngãi, may mắn đã đến với gia đình bà Thắm.
  • Tổng thống Hàn Quốc thăm tàu sân bay Mỹ trước tập trận ba bên
    Ngày 25-6, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã thăm tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ USS Theodore Roosevelt (CVN-71), đang ghé thăm Hàn Quốc, trước thềm cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản nhằm tăng cường phản ứng trước các mối đe dọa an ninh gia tăng trong khu vực.
Đừng bỏ lỡ
Sát nhân đội lốt thợ làm bánh và chuỗi án mạng bí ẩn ở Alaska
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO