Sau đợt mưa lớn cuối tháng 9, quốc lộ 8A đi Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) xuất hiện hàng loạt điểm sạt lở. Cung đường từng được mệnh danh "đẹp nhất Việt Nam" nay khiến tài xế bất an.
Sau cơn mưa lớn ở Sóc Sơn, nhiều đoạn đường lên núi ở ven hồ Đồng Đò bị xói mòn, cây gãy đổ ngang đường. Đây cũng là địa điểm nhiều người dân đổ về thuê homestay, cắm trại để vui chơi dịp cuối tuần.
Ba ngày sau khi xuất hiện vết nứt đầu tiên, tình trạng sạt trượt diễn ra nghiêm trọng trên quốc lộ 14, đoạn qua tỉnh Đắk Nông, có đoạn đường sụt lún sâu gần 3m so với nền đường cũ.
Trước tình hình mưa lớn gây sạt lở trên tuyến đường độc đạo từ Lào đi cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh), ngành chức năng nước bạn Lào đã có văn bản cấm phương tiện qua lại.
Theo báo cáo, tuyến đường Hồ Chí Minh (đoạn Km1876 - Km1946, địa phận tỉnh Đắk Nông) do Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT.