Sang Nhật thấy một cây bèo giá 21.000 đồng, cô gái gọi mẹ: 'Xem thôi không có tiền mua đâu'

19/08/2020 10:37

Đôi khi có những thứ rẻ tiền ở nước này nhưng sang nước khác lại trở nên đắt đỏ.

Thời gian qua, chuyện những mặt hàng ở Việt Nam có giá rẻ nhưng sang Nhật lại có giá cao gây chú ý.

Mới đây, thêm một mặt hàng khác gây xôn xao khi xuất hiện tại siêu thị Nhật Bản. Cây lục bình được bày bán tại đây có giá 100 Yên, tính ra tiền Việt Nam là hơn 21 nghìn đồng. Đúng là một cái giá "chát" cho một loại cây mà ở Việt Nam không có nhiều giá trị sử dụng.

Cây lục bình (bèo tây) ở Việt Nam chỉ dùng để thả bể cá hay cho lợn ăn. Loại cây này mọc thành từng đám lớn trên ao hồ hay mặt ruộng. Nhiều gia đình thậm chí còn vớt bỏ đi.

Ấy thế mà sang Nhật Bản, nó bỗng trở thành một món hàng được tách lẻ, bán theo cây với giá cao.

Một tài khoản đã đăng tải đoạn clip khi đi siêu thị và nhìn thấy những cây lục bình được bày bán.

"Mẹ ơi, đây này, nhiều mà đắt lắm. Quay cho mẹ xem thôi chứ không có tiền mua đâu", cô gái đăng tải clip kèm theo những lời nhận xét.

Dưới phần bình luận, nhiều người cũng đăng hình ảnh về những món hàng giá rẻ ở Việt Nam nhưng lại đắt đỏ tại Nhật.

Sang Nhật thấy một cây bèo giá 21.000 đồng, cô gái gọi mẹ: 'Xem thôi không có tiền mua đâu'
Một nơi bán bèo tây với giá khá đắt
Sang Nhật thấy một cây bèo giá 21.000 đồng, cô gái gọi mẹ: 'Xem thôi không có tiền mua đâu'
Khay vải 12 quả có giá gần 400 nghìn đồng.
Sang Nhật thấy một cây bèo giá 21.000 đồng, cô gái gọi mẹ: 'Xem thôi không có tiền mua đâu'
Cây đủ đủ tiền triệu.
Sang Nhật thấy một cây bèo giá 21.000 đồng, cô gái gọi mẹ: 'Xem thôi không có tiền mua đâu'
Lá chuối có giá vài trăm nghìn đồng.
Sang Nhật thấy một cây bèo giá 21.000 đồng, cô gái gọi mẹ: 'Xem thôi không có tiền mua đâu'
Trái này ở Việt Nam thậm chí còn mọc hoang khá nhiều
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Sang Nhật thấy một cây bèo giá 21.000 đồng, cô gái gọi mẹ: 'Xem thôi không có tiền mua đâu'
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO