Gần 300 cây kèn hồng đã trổ hoa đồng loạt trên đường vào khu hành chính huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Mỗi ngày có hàng trăm người từ khắp các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đến đây để chụp ảnh.
Gác tấm bằng đại học, Trịnh Hán Quang chọn theo nghề phục chế sách cũ. Đến nay, chàng trai đã "chữa bệnh" cho hơn 1.000 quyển sách, thu nhập 15-20 triệu đồng/tháng.
Sau khi hủy danh sách cũ, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai bất ngờ công bố lại danh sách nhà đầu mới muốn mua 130 triệu cổ phiếu. Theo đó, Tập đoàn ThaiGroup thế chỗ Công ty CP Quản lý quỹ Việt Cát.
Cái tên Võ Văn Rạng (1960) đã quá quen thuộc với những người đam mê sách cũ ở TPHCM. Ông có lẽ là một trong những người sửa sách cũ cuối cùng còn sót lại ở Thành phố.