Hàng nghìn bó tăm hương rực rỡ màu sắc khác nhau xòe hoa trong nắng khiến nhiều người mê mẩn khi đến với làng hương truyền thống Thủy Xuân (TP Huế) để vui chơi, tham quan,… tạo nên không khí tấp nập ở tuyến đường Huyền Trân Công Chúa.
Nằm trên đường Huyền Trân Công Chúa và cách trung tâm TP Huế khoảng 7km về hướng Tây Nam, làng hương Thủy Xuân nổi tiếng với nghề làm hương trầm hàng trăm năm nay. Đây cũng là địa điểm cùng tuyến đường đến tham quan di sản, thắng cảnh nổi tiếng ở Cố đô Huế như lăng Tự Đức, đồi Vọng Cảnh nên khá thuận lợi để du khách thập phương dừng chân vui chơi tham quan…Các bó tăm hương với nhiều màu sắc khác nhau được các cơ sở sản xuất hương sắp xếp xòe ra trưng bày và tạo nên khung cảnh rất đẹp, thu hút khách du lịch.
|
Làng hương Thủy Xuân (TP Huế) nằm trên đường Huyền Trân Công Chúa. |
Ghi nhận của PV Infonet cho thấy, các cơ sở sản xuất và bán hương trầm xòe các bó tăm hương để trưng bày hoặc đưa ra phơi với nhiều màu sắc khác nhau trước quán trải dài trên tuyến đường Huyền Trân Công Chúa.
Thậm chí, các cơ sở còn để sẵn ghế ngồi và nón lá xứ Huế cho du khách đến tham quan vui chơi, chụp ảnh… Nhiều du khách đến tham quan du lịch cùng tuyến đường đã dừng lại tập trung ghi lại hình ảnh, quay video, tạo nên sự nhộn nhịp, tấp nập cho làng hương Thủy Xuân đầu năm 2022.
|
Các bạn trẻ thường xuyên đến chụp ảnh ở làng hương Thủy Xuân. |
Vừa chụp xong khá nhiều hình ở làng hương, chị Nguyễn Thị Thùy Trang (du khách đến từ Hà Nội) chia sẻ: "Chúng tôi được hướng dẫn viên dẫn lên lăng Tự Đức tham quan, khi đang trên đường từ TP Huế đi lên thì thấy cảnh xòe các tăm hương trưng bày rất đẹp nên khi quay về chúng tôi nhờ tài xế dừng xe vào chơi, chụp ảnh".
Đặc biệt, vào dịp cuối tuần các bạn trẻ như học sinh, sinh viên tại Thừa Thiên – Huế hay đến vui chơi, chụp ảnh kỷ niệm.
“Cuối tuần em hay rủ bạn lên đồi thông Vọng Cảnh chơi ngắm cảnh sông Hương và khi đi về tiện đường bọn em hay xin vào các quán bán hương chụp ảnh, em có hàng trăm bức ảnh kỷ niệm chụp ở các quán này”, Thúy Nga (sinh viên năm thứ 3 Trường ĐH Luật - ĐH Huế) hào hứng nói.
Vũ Hải Yến (học sinh lớp 12 của một trường ở TP Huế) thì có những trải nghiệm thú vị hơn. “Đến làng hương Thủy Xuân (TP Huế) chúng em không chỉ vui chơi, chụp ảnh… mà còn biết được cách sản xuất ra que hương, những vật liệu để làm ra hương trầm Thủy Xuân”, Yến nói.