Theo News Zum đưa tin, ngày 4/11 vừa qua, tại Hàn Quốc vừa diễn ra phiên tòa xét xử người đàn ông họ Lee, kẻ giết người máu lạnh. Nạn nhân là Hwang Ye Jin (24 tuổi), bạn gái của hung thủ.
Trước đó, vào ngày 15/7, họ Lee và bạn gái xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại thành cãi vã lớn tại tòa nhà officetel ở quận Mapo, Seoul.
Trong lúc đôi co, họ Lee đã đánh đập Ye Jin một cách tàn bạo. Ye Jin càng ra sức chống cự, họ Lee càng duungf sức mạnh hơn hành hung cô.
Đến ngày 17/8, do bị trấn thương quá nặng nên Ye Jin đã qua đời.
Cái chết của Ye Jin khiến gia đình cô vô cùng đau xót, họ cho rằng con gái không phải tai nạn chết mà do có người đánh đến chết và mong muốn lực lượng chức năng vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, thời điểm đó, vì không có đủ chứng cứ nên họ Lee không bị buộc tội giết người.
Họ Lee kéo bạn gái bất tỉnh đi nhiều tầng
Cho mãi đến gần đây, đoạn video bằng chứng mới được công khai, lộ tẩy vụ bạo hành man rợ và khoảnh khắc kinh hoàng mà nạn nhân đã phải trải qua, lời nói dối của họ Lee đã bị vạch trần. Mẹ của Ye Jin cho rằng tên này đã kéo dài thời gian, khiến nhân viên cấp cứu bỏ lỡ "thời điểm vàng" để cứu sống con gái mình.
Sự việc sau khi được phơi bày đã khiến dư luận nước Hàn vô cùng phẫn nộ và mong có bản án thích đáng cho kẻ giết người biến thái.
Trong phiên tòa xét xử ngày 4/11, họ Lee đã thừa nhận cáo buộc giết bạn gái.