'Ròm' từ ý tưởng lên màn ảnh: Một cuộc chạy đua không ngừng nghỉ
Đăng Hoài|30/06/2020 09:40
Việt BáoCũng như nhân vật Ròm trong phim, đạo diễn Trần Thanh Huy và đoàn làm phim của mình đã chạy một cuộc đua không ngừng nghỉ trong suốt 8 năm để có thể đưa bộ phim "Ròm" lên màn ảnh rộng. Đó là những điều khán giả có thể cảm nhận qua clip hậu trường đầu tiên của "Ròm".
Sau hành trình 8 năm từ giấc mơ điện ảnh của một ê kíp trẻ tới giải thưởng danh giá nhất ở LHP Quốc tế Busan 2019, bộ phim "Ròm" của đạo diễn Trần Thanh Huy chuẩn bị "hái trái ngọt" tại rạp Việt Nam từ ngày 31.07.2020.
Để tạo được tiếng vang trên đấu trường phim quốc tế cũng như trong nước, ê kíp của "Ròm" đã phải trải qua một hành trình đầy gian nan và khốc liệt. Hành trình thực hiện "Ròm" là một cuộc đua không ngừng nghỉ với rất nhiều đánh đổi, hi sinh. Tuy nhiên, đó cũng là một cuộc đua tràn đầy lòng nhiệt huyết và đam mê chân thật.
"Ròm" được thực hiện dựa trên ý tưởng về số phận chênh vênh, vất vưởng của những đứa trẻ đường phố làm nghề “cò đề” và bán vé dò. Ý tưởng này được đạo diễn Trần Thanh Huy nuôi dưỡng từ phim ngắn tốt nghiệp mang tên "16:30" – tác phẩm từng đoạt giải Cánh diều Vàng 2012, được trình chiếu tại Góc phim ngắn của Liên hoan phim Cannes 2013. Tuy nhiên, việc phát triển "16:30" thành phim điện ảnh "Ròm" là cả một hành trình dài ròng rã mà Trần Thanh Huy và ê kíp của mình phải mất 8 năm để thực hiện.
Chia sẻ về cơ duyên tìm ra ý tưởng để đặt nền móng cho "Ròm", Trần Thanh Huy cho biết: “Khi đang tìm đề tài để làm phim tốt nghiệp, tôi vô tình bắt gặp những đứa trẻ chạy đi bán vé dò. Điều này làm tôi nhớ lại tuổi thơ của mình, cũng rong ruổi theo những người bạn của mình để đi bán vé dò. Tuy nhiên, mục đích của tôi và họ lại khác nhau hoàn toàn, tôi thì cần tiền để chơi điện tử trong khi họ lại cần tiền để mưu sinh”.
Việc sản xuất "Ròm" là một bài toán khó và mạo hiểm, khi bộ phim không có những yếu tố thương mại như phục trang đẹp hay diễn viên nổi tiếng. Hiểu được những khó khăn phải đối mặt, Trần Thanh Huy và cùng các cộng sự phải nỗ lực rất nhiều để có thể đấu tranh cho điều mình muốn làm và tin tưởng.
Đoàn phim đã có một khoảng thời gian miệt mài đi kêu gọi tài trợ để có thể thực hiện "Ròm". Trần Thanh Huy từng quả quyết với nhà đầu tư rằng: “Nếu chú không đầu tư thì tụi con vẫn sẽ làm, bất chấp sự ngăn cản của bất kì một bên nào”. Chính lòng nhiệt huyết của những người trẻ đã thuyết phục nhà đầu tư quyết định hỗ trợ đoàn phim thực hiện "Ròm".
Con đường của "Ròm" đến với khán giả là thông qua sự chân thật, chân thật đến tàn khốc. Khi xem "Ròm", khán giả sẽ khó có thể bắt gặp những hình ảnh về những khung cảnh hào nhoáng và lộng lẫy. Thay vào đó là những hình ảnh quen thuộc mà dường như lại hiếm gặp trong điện ảnh bấy lâu nay.
Xuyên suốt clip hậu trường về hành trình 8 năm của "Ròm", khán giả có thể thấy rất nhiều hình ảnh vất vả, có cả mồ hôi, máu và nước mắt trên phim trường. Tuy nhiên, họ chưa bao giờ dừng lại bởi những khó khăn vất vả mà vẫn bước tiếp cùng nhau. Trong một phút ngẫu hứng chia sẻ về chặng đường dài của "Ròm", Trần Thanh Huy từng nói: “Phải chi nếu thất bại với 16:30 thì sẽ làm phim nhanh hơn”. Điều đó cho thấy anh và ê kíp luôn nỗ lực vượt qua chính mình để theo đuổi những điều mà họ tin là sẽ thành công.
Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn, người thầy của Trần Thanh Huy chia sẻ cảm nhận khi chứng kiến hành trình của cậu học trò với "Ròm": “Điện ảnh không phải là trò đùa. Điện ảnh là tiền bạc, là thời gian là sức lực. Sự say mê phải đạt đến mức điên khùng, gạt ra hết những khó khăn trước mắt để có thể đạt đến được mức độ hoàn hảo nhất khi thực hiện của bộ phim mình. Theo tôi, hành trình để phát triển phim ngắn 16:30 thành phim điện ảnh "Ròm" như các bạn trẻ hay nói bây giờ là cả một thời thanh xuân”.
Phim "Ròm" dự kiến khởi chiếu ngày 31.07.2020 tại các rạp trên toàn quốc.
Bìa gốc "Harry Potter và Hòn đá phù thủy" được dự đoán không chỉ vượt xa giá trị đã bán trước đó, mà còn có thể lập kỷ lục đấu giá mới cho bất kỳ món đồ nào liên quan đến Harry Potter.
Các chuyên gia cho rằng, bản đúc nổi trên cửu đỉnh được ghi danh là Di sản là niềm vui không chỉ đối với riêng Thừa Thiên-Huế, mà còn là niềm vinh dự và tự hào của người dân Việt Nam.
Ít ai biết rằng, "Thị Nở" Đức Lưu từng là "nàng thơ" của nhiều danh họa, trong đó có Bùi Xuân Phái. Bà cũng chính là người tuyển NSND Trà Giang vào trường Điện ảnh để học.
Hành trình mang chiến thắng trở về để cưới vợ của tướng Hoàng Đan được kể lại chi tiết trong cuốn sách "Thư cho em" do con trai út của ông - tác giả, doanh nhân Hoàng Nam Tiến - biên soạn.
Trong cuốn "Lãnh đạo: 6 chiến lược gia kiệt xuất định hình thế giới", Henry Kissinger đã lựa chọn để dựng nên chân dung 6 nhân vật có sức ảnh hưởng lớn đến cục diện thế giới trong thế kỷ XX.
Cục Xuất bản, In và Phát hành đề nghị nhà xuất bản (NXB) báo cáo về thẩm định nội dung và quy trình xuất bản cuốn sách "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian" của tác giả Ocean Vuong.
Từ cậu bé mặc áo rách, đi chân đất, sống trong nhà đất, Mativado được ăn mặc đủ đầy, đưa đi du lịch khắp Việt Nam, gặp gỡ người nổi tiếng. Cuộc đời cậu bé sang trang khi gắn với cái tên Lôi Con.
Để tha thứ cho vợ, để níu giữ hạnh phúc hôn nhân chưa tròn năm của hai vợ chồng cháu, hay chia tay ngay với cô vợ trẻ, luôn được chồng yêu thương, chiều chuộng lại mất nết, sống buông thả, hưởng thụ bản năng và sẵn sàng lừa dối chồng để cặp bồ đến có bầu với trai, thì chỉ có cháu mới có quyền quyết định.
Một ngôi nhà bị sập, 30 ngôi nhà khác bị chìm trong bùn đất - đó là hậu quả nặng nề của trận lũ quét lúc 1h hôm nay 10/5, tại bản Suối Lư, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên).
"Người lái xe của chúng tôi phóng đi với tốc độ tối đa, gió và cát quất vào mặt và mắt như đang ở một trong một cơn cuồng nộ" - Toh Ee Ming - nhà báo du lịch của Chanel New Asia - kể về việc đi đi xe ATV vượt qua các cồn cát ở Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.