Chung nhìn bát mì kia, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, nhưng cuối cùng vẫn cùng tiếng mắng của vợ mà ăn hết. Sau khi buông bát đũa xuống, Chung nói: "Buông tha cho anh đi".
Tôi lúc đó, không biết nói gì hơn, chỉ chảy nước mắt. Tôi đã từng phũ với anh nhưng giờ anh lại làm điều này khiến tôi vô cùng khó xử. Người yêu cũ không phải lúc nào cũng là thứ gì đó rất ư khó chịu.
Sau bữa ăn tối yên bình, vợ Thành đi rửa bát, đột nhiên gọi một tiếng này, bầu không khí bỗng trở nên sượng sùng nhưng lại khiến Thành muốn rơi nước mắt.
Sau khi điều dưỡng đẩy 2 mẹ con tôi ra khỏi phòng đẻ, chồng tôi đã chờ sẵn bên ngoài. Nhìn tôi bơ phờ nằm trên xe đẩy anh đã quỳ sụp xuống cạnh tôi mà rơm rớm nước mắt.
Mai nói với mẹ về việc kết hôn, bà rất thiếu kiên nhẫn nói: “Lấy chồng xa như vậy, sau này có không tốt cũng đừng về nhà tìm tôi!”. Nói xong, bà cúp máy.
Không được địa phương xác nhận mắc COVID-19, nhiều công nhân ở Bắc Giang không được hưởng các chế độ theo quy định, thậm chí không thể quay trở lại công ty làm việc.
Sau gần 5 ngày tiễn nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi) vào TP.HCM nhập học với bao hy vọng, người mẹ ngã quỵ khi chiếc xe cấp cứu chở thi thể con trai về nhà.
Sáng nay (14/2), hơn 1 triệu học sinh từ mầm non đến lớp 6 ở TP.HCM đã chính thức đi học trở lại sau 9 tháng ở nhà học trực tuyến để phòng tránh dịch COVID-19.