Trong khi đó, với hình tượng là một chàng người mẫu nổi loạn, phong trần, tưởng chừng Đăng Khánh sẽ là một người đàn ông mạnh mẽ, gan lì thì bất ngờ anh lại khúm núm la hét không ngừng khi lần lượt nhìn thấy ếch và rắn trước mặt mình. Tò mò khi nghe tiếng hét thất thanh, Quách Ngọc Tuyên còn tiếp tay Dương Thanh Vàng, hù doạ cho Đăng Khánh thêm phần sợ hãi. Chàng mẫu đổ mồ hôi hột, chân tay run run, mếu máo phân trần rằng nhìn anh cao to vậy thôi chứ rất sợ những con vật như vậy khiến ai cũng cười nắc nẻ.
Kết thúc vòng thi đấu đầu tiên, cả hai đội đều bị chiếc hộp kỳ bí đè xuống mức thấp nhất. Quách Ngọc Tuyên thở phào vì đã xong phần thi đấu căng não của mình, còn Đăng Khánh đầu tóc rũ rượi đòi bỏ về.
Hà Thuý Anh và Kiều Ngân tiếp tục vòng thi đấu thứ hai. Không biết vô tình hay cố ý “copy” bài của nhau, hai nữ nghệ sĩ đều liên tục đưa ra những câu trả lời giống nhau nhưng kết quả đều sai. Kiều Ngân bứt phá trong câu hỏi cuối cùng và giành chiến thắng vòng thứ hai về cho đội Ngồi Thẳng.
Tiến đến vòng thi đấu quyết định, Quách Ngọc Tuyên và Kiều Ngân trực tiếp đối đầu để giành quyền trả lời, trong khi đó, Đăng Khánh và Hà Thuý Anh sẽ “chịu trận” trong chiếc hộp. Khi Dương Thanh Vàng đưa ra câu hỏi: “Một chuồng nuôi thú có 2 con tê giác, 4 con mèo, 5 con tinh tinh, 16 con lừa. Hỏi bạn có mấy chân?”
Nghe xong câu hỏi, Quách Ngọc Tuyên giành quyền trả lời, anh tập trung tính nhẩm chân của từng loại vật một để đưa ra đáp án là 108 chân. Câu trả lời ngây thơ của anh khiến Hà Thuý Anh tức giận nhưng không thể làm được gì, Kiều Ngân có câu trả lời đúng nên Hà Thuý Anh phải chịu đựng hai lần đè liên tiếp.
Kiều Ngân lại tiếp tục ghi thêm nhiều “bàn thắng” khiến Quách Ngọc Tuyên nhanh chóng nản chí, anh quay sang "phá game" để Hà Thúy Anh phải nhận cái kết đắng. Kết thúc vòng thi đấu quyết định, Hà Thuý Anh hoàn toàn bị đè bẹp bởi những câu trả lời xuất sắc đến từ Kiều Ngân.