Những ngày vừa qua, dư luận xã hội không khỏi xôn xao trước vụ việc nữ sinh viên Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi, ngụ TP Bà Rịa) dùng chất độc xyanua giết người. Dư luận càng không khỏi bàng hoàng khi nạn nhân không ai khác là cha ruột của Linh - ông Tống Hồng Đ. (SN 1968).
Đặc biệt theo lời khai ban đầu của Linh, xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống với cha mà Linh đã nhẫn tâm ra tay độc ác với người đã sinh ra mình.
Vụ việc xảy ra khiến dư luận một lần nữa không khỏi nhớ đến những vụ án đau lòng tương tự khi kẻ thủ ác cướp đi sinh mạng người khác bằng chất "độc nhất trong các chất độc".
Em họ đầu độc chị bằng trà sữa vì yêu anh rể
Vào tháng 12/2019, dư luận tỉnh Thái Bình nói riêng và cả nước nói chung không khỏi xôn xao trước sự việc Lại Thị Kiều Trang (25 tuổi, ngụ huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đã đầu độc chị vì thích anh rể nhưng làm người khác tử vong.
Theo đó, tháng 1/2019, Trang và anh rể là P.V.Q. nảy sinh tình cảm yêu đương. Đến tháng 10/2019, anh Q. muốn dừng lại mối quan hệ này dẫn đến việc Trang buồn chán và nghĩ đến việc tự tử nên tìm mua chất độc xyanua trên mạng Internet để tự tử.
Tuy nhiên, do ghen với chị họ là Đ.T.H.Y. nên Trang đã nảy sinh ý định giết chị Y để đến với anh rể.
Biết chị Y. hay uống trà sữa, ngày 2/12/2019 Trang đã mua trà sữa về nhà và bơm Xyanua vào cốc trà sữa mang đến Bệnh viện Phổi Thái Bình - nơi chị Y. làm việc và giả là người nhà bệnh nhân gửi cho chị Y. để cảm ơn.
Do chị Y. không có mặt ở bệnh viện, Trang đã gửi túi đựng trà sữa cho một điều dưỡng viên khác và nhờ chuyển cho chị Y.
Khoảng 10h ngày 03/12/2019 chị N.T.H. đã uống phải một trong những cốc trà sữa do Trang gửi đến có chưa xyanua và tử vong sau đó.
Vụ việc đã gây rúng động dư luận cũng như người dân xã Vũ Quý, bởi bố của chị Y. là anh trai ruột mẹ nghi phạm Lại Thị Kiều Trang.
Đặc biệt, giữa họ còn có mối quan hệ rất thân thiết khi từ nhỏ, Trang và chị Y. lớn lên gần nhau. Cả 2 thường xuyên đi chơi cùng và đi ăn uống cùng nhau ngay cả khi chị Y. đã có gia đình.
Điều này khiến nhiều người hoài nghi, rằng chính vì có cơ hội gần gũi với nhau nên giữa Lại Thị Kiều Trang và người anh rể mới nảy sinh tình cảm vụng trộm.
"Phù thủy gây mê" sát hại 13 mạng người không ghê tay
Những vụ án mạng trên có lẽ chưa phải là vụ việc giết người bằng chất độc xyanua gây hậu quả kinh hoàng nhất. Bởi lịch sử tố tụng Việt Nam từng ghi nhận một nữ "sát thủ" giết hại 13 người bằng chất độc xyanua.
Và người gieo rắc những cái chết đầy tức tưởi, oan khuất cho các nạn nhân lại là một người phụ nữ với vẻ ngoài xinh đẹp, giọng nói dễ nghe - Lê Thanh Vân. Mục đích cuối cùng của người đàn bà độc ác này là nhằm vào khối tài sản của các nạn nhân.
Nạn nhân đầu tiên của "phù thùy gây mê" này là người phụ nữ hiền lành, bị Vân ra tay sát hại vào năm 1992. Tuy nhiên, do không đủ chứng cứ nên tòa án chỉ kết án được Vân về tội danh lừa đảo.
Ra tù, Lê Thanh Vân tiếp tục sử dụng cách thức cũ để tiếp cận các nạn nhân.
Đến năm 2003, CSĐT Bộ Công an sơ kết điều tra vụ án, đưa ra mọi chi tiết để xem xét, đánh giá, xác định có đủ cơ sở khẳng định Lê Thanh Vân liên quan trực tiếp đến cái chết của Bùi Chung, Lê Văn Cẩm, Hồ Thị Mộng Đào, Võ Hữu Khiêm, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Văn Đông, Trần Thị Xinh, Đào Thị Có, Vi Thị Thanh và Trần Văn Khôi.
10 mạng người đã bị người đàn bà này ra tay cướp đoạt mạng sống và khi xuống mồ, thị còn để lại một bản danh sách hàng loạt những cái chết đầy bất ngờ, bí ẩn khác với việc liên quan trực tiếp đến 8 vụ án khác gồm 16 người bị đầu độc, trong đó có 3 người chết, 13 người thoát chết nhờ được cấp cứu kịp thời.