Tình cũ không rủ cũng tới: Vợ và em rể ngoại tình, bỏ trốn cùng nhau
Tâm Sự - Ngày đăng : 10:50, 17/03/2025
Tôi và vợ kết hôn được tám năm, có hai con nhỏ. Cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng màu hồng, nhưng chúng tôi đã cùng nhau vượt qua nhiều sóng gió, chí ít là tôi đã từng nghĩ như vậy.
Còn em gái tôi, sau vài mối tình không thành, cuối cùng cũng lấy chồng được ba năm trước. Gia đình tôi rất quý mến cậu ấy - một người đàn ông chín chắn, có công việc ổn định và rất yêu thương em gái tôi. Tôi từng nghĩ rằng, em gái mình đã tìm được người bạn đời hoàn hảo.

Cuộc sống cứ thế trôi qua cho đến khi tôi bắt đầu nhận thấy những dấu hiệu bất thường. Vợ tôi và em rể (tức là chồng của em gái tôi) vốn không thân thiết nhưng dạo gần đây bỗng trở nên dè dặt, tránh mặt nhau. Ban đầu tôi không nghĩ nhiều, cho rằng có lẽ giữa họ có mâu thuẫn gì đó. Nhưng rồi tôi bắt đầu thấy vợ mình hay dùng điện thoại trong phòng tắm, hoặc đợi tôi ngủ rồi mới nhắn tin. Đặc biệt, cô ấy trở nên hờ hững với tôi một cách rõ rệt.
Nỗi nghi ngờ lớn dần trong tôi, cho đến một ngày tôi vô tình đọc được tin nhắn của cô ấy. Tim tôi như vỡ vụn khi thấy những dòng chữ yêu thương mà vợ tôi gửi cho… em rể - chồng của em gái tôi. Không thể tin vào mắt mình, tôi tiếp tục kiểm tra tin nhắn cũ và nhận ra họ đã lén lút qua lại với nhau gần một năm nay. Thứ tình cảm giữa họ không chỉ là phút say nắng, mà là một mối quan hệ vụng trộm đầy đam mê.
Tôi đối chất với vợ ngay đêm đó. Cô ấy ban đầu chối cãi, nhưng khi tôi đưa ra bằng chứng thì không thể phản bác. Cô ấy khóc, nói rằng chưa bao giờ muốn làm tổn thương tôi và các con, nhưng tình cảm với em rể đã đến mức không thể dừng lại được. Khi tôi hỏi vì sao, cô ấy thú nhận một sự thật còn đau đớn hơn: Họ từng là người yêu cũ của nhau.
Hóa ra, trước khi đến với tôi, vợ tôi đã có một mối tình sâu đậm với chính em rể. Họ yêu nhau thời đại học, nhưng vì gia đình ngăn cản nên phải chia tay. Cả hai đều đi những con đường riêng, lập gia đình với người khác, nhưng định mệnh oái oăm lại kéo họ về bên nhau một lần nữa - lần này trong danh phận chị dâu, em rể.
Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Tôi vẫn chưa kịp định thần sau cú sốc này thì một tuần sau, cả hai đã bỏ đi cùng nhau. Họ để lại một lá thư xin lỗi, nói rằng không thể tiếp tục sống trong dối trá và muốn tìm đến hạnh phúc thật sự.
Em gái tôi, người đáng lẽ phải là người giận dữ nhất, lại chỉ im lặng. Cô ấy chỉ lẳng lặng ký đơn ly hôn, dọn ra khỏi nhà và không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa. Tôi thì ngược lại, tôi thấy mình như một kẻ thất bại, không chỉ mất đi người vợ mà còn khiến gia đình rạn nứt.

Mọi chuyện đã qua được một năm. Tôi và em gái đã cố gắng hàn gắn cuộc sống, dù vết thương trong lòng vẫn chưa thể lành. Cả hai chúng tôi đều không còn liên lạc với họ nữa. Có người bảo tôi hãy tha thứ, có người bảo hãy căm ghét, nhưng tôi chọn cách để thời gian xoa dịu nỗi đau.
Có lẽ, trong một khoảnh khắc nào đó, họ thực sự đã yêu nhau đến mức bất chấp tất cả. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cũng không bao giờ có thể quên được cú sốc đau đớn mà họ đã để lại trong cuộc đời tôi.
Độc giả giấu tên