Làm sao để biết ta đã yêu đúng người?

Tâm Sự - Ngày đăng : 09:58, 13/03/2025

Em à, em yêu thương bản thân mình đủ, em sẽ tự biết ai là người xứng đáng.

Phụ nữ à, nếu một ngày em tự hỏi: Tại sao anh ấy không còn yêu em như lúc đầu nữa? Nếu em cảm thấy mối quan hệ của mình nhạt dần, tình dục không còn như trước, yêu thương cũng dần phai… có phải do em không?

Không đâu em. Nhưng cũng không hẳn là do anh ấy.

thach-long.jpeg
Ảnh: Thạch Long

Tình yêu, ngay từ đầu, có thể chỉ là một ảo ảnh. Một cơn say dopamine. Cả hai yêu cảm giác mà đối phương mang lại, yêu hình ảnh đẹp đẽ trong tâm trí, chứ chưa chắc đã yêu con người thật của nhau. Khi hiệu ứng hóa học qua đi, thực tế phơi bày: những khác biệt, những kỳ vọng, những điều kiện ngầm đặt ra cho nhau.

Em bảo: Em chỉ cần một tình yêu chân thành.

Nhưng chân thành là gì? Là một người đàn ông hội tụ đủ 4 Tế - 4 Biết - 3 Không?

Tinh tế - Kinh tế - Thực tế - Tử tế

Biết yêu - Biết chiều - Biết điều - Biết hiểu

Không lăng nhăng - Không vũ phu - Không hứa suông

Nếu họ không có tất cả những điều đó, em còn yêu không?

Đàn ông cũng thế thôi. Họ cũng đặt ra hàng loạt tiêu chuẩn: Phụ nữ phải xinh đẹp, dịu dàng, biết vun vén, giỏi chuyện giường chiếu, biết cách làm đàn ông hạnh phúc…

Cả hai đều yêu có điều kiện, rồi tự hỏi vì sao tình yêu lại nhạt dần.

Thực ra, tình yêu không hề mất đi. Nó chỉ đơn giản là chưa từng có từ đầu.

Bởi khi thực sự yêu, ta không đòi hỏi nhau phải thay đổi. Ta không cần kiểm soát, không cần hoài nghi. Yêu đúng người, em không cần kiểm tra tin nhắn, không cần đoán xem anh ấy còn yêu em không, vì em cảm nhận được. Người yêu em thật lòng, anh ấy sẽ làm mọi điều để em an tâm.

thach-long-2.jpeg
Ảnh: Thạch Long

Nhưng nếu em cứ mãi yêu một người mà họ không thay đổi, không yêu em theo cách em mong muốn thì sao?

Em à, em yêu thương bản thân mình đủ, em sẽ tự biết ai là người xứng đáng.

Người đàn ông biết yêu bản thân, họ sẽ biết làm sao để trở thành phiên bản tốt nhất - về tâm trí, phong thái, tài chính, khả năng yêu thương và bảo vệ người phụ nữ của mình. Phụ nữ cũng vậy, yêu mình đủ thì sẽ không để mình xấu xí, không để mình bị ngược đãi trong một mối quan hệ.

Khi cả hai cùng thuần khiết, họ không yêu để sở hữu, mà yêu để làm nhau tốt đẹp hơn.

Còn nếu vẫn yêu mà vẫn hoài nghi, vẫn đòi hỏi nhau phải thay đổi… thì đó không phải là tình yêu, mà chỉ là sự đánh đổi.

Vậy, làm sao để biết em đã yêu đúng người?

Hãy nhìn vào chính em.

Nếu trong tình yêu em vẫn còn thiếu thốn, bất an, cần phải níu kéo… thì có lẽ, trước hết, em chưa yêu đúng người quan trọng nhất - chính mình.

Chỉ cần em yêu mình đủ, em sẽ có cả thế giới.

Và khi đó, dù có gặp một gã ăn xin, em vẫn có thể biến anh ta thành một người xuất chúng.

Thương em.

Kent Trần