Ở vậy nuôi con hay đi bước nữa?

Gia đình - Ngày đăng : 14:43, 11/10/2024

Muốn tìm hạnh phúc cho riêng mình, nhưng nhiều người sợ đi bước nữa sẽ ảnh hưởng đến con.

Nỗ lực vì yêu thương và cả trách nhiệm

Chồng cũ rời xa, một mình chị Hương nuôi 2 con nhỏ đã 6-7 năm. Cũng có vài người muốn cùng chị gây dựng lại tổ ấm nhưng chị chưa đồng ý. Không phải chị không muốn tìm hạnh phúc cho riêng mình, mà chị sợ điều đó sẽ ảnh hưởng đến các con.

Cha mẹ chị không dư dả, nhưng vẫn tự lo được cho bản thân, phụ con gái chăm các cháu. Họ còn nửa đùa nửa thật: “Mẹ Hương cứ đi lấy chồng đi, để Bi và Bo ông bà nuôi cho”. Chị Hương cười: “Cha mẹ muốn đuổi con đi phải không”… Nói đoạn chị nghiêm túc: “Con sinh ra Bi, Bo là con phải có trách nhiệm nuôi nấng, chăm sóc, dạy dỗ chúng trong bất cứ hoàn cảnh nào. Con không thể đẩy cái gánh trách nhiệm đó lên ông bà được”.

Một người phụ nữ vừa đi làm vừa chăm nuôi 2 con nhỏ không hề dễ dàng. Cuộc sống của chị Hương là chuỗi ngày xoay vòng với hàng núi việc. Sáng sớm, chị chuẩn bị bữa ăn cho các con và cha mẹ, sau đó đưa 2 con đến trường rồi đi làm. Chiều, chị nhờ ông bà đón cháu để có thể làm thêm được vài ba tiếng đồng hồ. Tối, kèm con học xong chị lại thức đến khuya để làm công việc khác.

Dù mệt mỏi và lắm lúc tủi thân song chị chưa bao giờ than thở, chỉ luôn động viên mình nhìn vào những đứa con chăm ngoan, khỏe mạnh để nỗ lực tiến về phía trước. Chị dành tất cả tình yêu và sự chăm sóc cho gia đình, đôi khi nhu cầu của bản thân cũng phải gác lại.

Chị hiểu 2 đứa con cần mẹ ở bên hơn bất cứ ai trên cuộc đời này. Nhìn chị như con thoi chăm lo cho bọn trẻ, chòm xóm đều ngưỡng mộ tình yêu dành cho con cái và trách nhiệm làm mẹ của chị. Mỗi khi có người động viên “2 đứa đã lớn, hay là đi bước nữa...”; chị Hương đều giỡn: “Chờ em xong trách nhiệm nuôi 2 đứa trưởng thành, khi ấy mọi người có mối nào thì giới thiệu cho em nhé!”.

Mỗi cây mỗi hoa

Hậu ly hôn, Lan đã tìm thấy hạnh phúc bên Minh, người cô tin sẽ mang đến cho cô một cuộc sống ổn định hơn. Thế nhưng, khi đã sẵn sàng cho cuộc sống mới, cô lại phải đối mặt với khó khăn: Cha mẹ Minh không phản đối cuộc hôn nhân, bởi con trai ông bà cũng đã một lần đò, nhưng họ lại không muốn Lan mang theo con riêng về sống chung.

Hậu ly hôn, nhiều cha mẹ không còn cách nào khác ngoài để con cho ông bà nuôi. Hình ảnh mang tính minh họa
Hậu ly hôn, nhiều cha mẹ không còn cách nào khác ngoài để con cho ông bà nuôi (hình ảnh mang tính minh họa)

Cha mẹ chồng là những người khá truyền thống, họ lo việc Lan mang theo con riêng sẽ xáo trộn gia đình mới. Nhất là khi Lan và Minh sinh thêm con chung, rồi khi con gái Minh thi thoảng về thăm cha và ông bà nội. Họ sợ những mâu thuẫn không đáng có với 2 đứa con riêng sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc vợ chồng. Họ cũng lo ngại việc nuôi dạy con riêng của Lan có thể sẽ là gánh nặng...

Lan hiểu những lo lắng của cha mẹ Minh, cô đau đớn khi phải đứng trước lựa chọn khó khăn này. Cô biết con trai rất cần mẹ và việc phải sống xa mẹ sẽ khiến cậu bé tổn thương. Cô cố gắng thuyết phục chồng và nói chuyện với cha mẹ anh, mong họ chấp nhận con trai mình, nhưng mọi nỗ lực đều không thay đổi được hiện thực.

Cuối cùng, Lan đành phải để con trai ở với ông bà ngoại. Dù đã chuẩn bị nhiều điều để đảm bảo con trai được cha mẹ chăm sóc tốt nhất, nhưng cô vẫn không thoát khỏi cảm giác tội lỗi và tràn ngập nỗi buồn. Mỗi lần về thăm con, Lan đều ôm con hỏi han con chuyện học hành, bạn bè… Mẹ con ríu rít bên nhau mà vẫn không thể che giấu được sự xa cách và khoảng trống. Lan đành phải chấp nhận thực tại đau lòng này, cô chỉ biết luôn hướng về con với tình yêu thương không bao giờ phai nhạt.

An Thy