Italy đi tiếp nhờ bàn thắng ở phút 90+8, Croatia gần như chắc chắn bị loại

Bóng đá quốc tế - Ngày đăng : 06:12, 25/06/2024

Bàn thắng ở phút 90+8 của Mattia Zaccagni đã giúp Italy hòa 1-1 trước Croatia. Với kết quả này, Azzurri đã giành vé đi tiếp, còn Croatia gần như chắc chắn bị loại khỏi Euro 2024.

Trước lượt đấu cuối cùng bảng B Euro 2024, Croatia bị đẩy vào thế đường cùng khi xếp cuối bảng với 1 điểm, kém đội xếp thứ hai là Italy 2 điểm. Điều đó có nghĩa rằng, đội bóng vùng Balkan cần phải thắng Italy trong trận đối đầu trực tiếp mới chắc chắn có vé đi tiếp.

Thực tế, Croatia đã ở rất gần chiến thắng. Họ đã dẫn trước Italy tới phút 90+8 nhưng vẫn bị san bằng tỷ số 1-1. Với kết quả này, đội bóng áo Thiên thanh đã giành vé đi tiếp với vị trí thứ hai khi có 4 điểm. Croatia xếp thứ ba với 2 điểm.

Italy đi tiếp nhờ bàn thắng ở phút 90+8, Croatia gần như chắc chắn bị loại - 1

Mattia Zaccagni ăn mừng bàn thắng quý hơn vàng (Ảnh: UEFA).

Với số điểm này, gần như chắc chắn Modric và các đồng đội sẽ bị loại. Ít nhất, cho tới lúc này, họ đã kém ba đội trên bảng xếp hạng các đội xếp thứ ba là Áo, Slovakia, Hungary (cùng 3 điểm). Đó là lý do tại sao các cầu thủ Croatia đã đổ gục xuống sân và khóc sau trận đấu.

Bước vào trận đấu này, Croatia và Italy cùng thể hiện quyết tâm lớn. Họ đã tạo ra một vài cơ hội nguy hiểm ở đầu trận nhưng hai thủ môn Livakovic và Donnarumma đã chơi xuất sắc.

Trong nửa cuối hiệp 1, hai đội chủ yếu chơi giằng co và không có cơ hội nào nguy hiểm.

Hiệp 2 diễn ra hấp dẫn hơn rất nhiều. Phút 53, trọng tài cho Croatia hưởng phạt đền khi bóng chạm tay Davide Frattesi. Trên chấm 11m, Luka Modric đã thực hiện không thành công.

Italy đi tiếp nhờ bàn thắng ở phút 90+8, Croatia gần như chắc chắn bị loại - 2

Bầu trời như sụp đổ trước mặt các cầu thủ Croatia (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, ở tình huống ngay sau đó, bóng được tạt vào cho Budimir tung ra cú dứt điểm. Gianluigi Donnarumma đã xuất sắc cản phá. Thế nhưng, Luka Modric đã có mặt đúng lúc, sút tung nóc lưới Italy.

Sau bàn thắng này, Italy dồn lên tấn công. Thế nhưng, họ gặp bế tắc toàn diện trước hàng thủ được tổ chức tốt của Croatia. HLV Spalletti đã "vét sạch" băng ghế dự bị để tung vào sân những chân sút như Federico Chiesa, Gianluca Scamacca, Mattia Zaccagni.

Và khi các cầu thủ Croatia chờ đợi tiếng còi của trọng tài để ùa ra sân ăn mừng thì bi kịch xảy ra với họ. Phút 90+8, trung vệ Riccardo Calafiori cầm bóng tiến thẳng vào vòng cấm của Croatia, trước khi thực hiện đường chuyền cho Mattia Zaccagni. Cầu thủ này cứa lòng tung lưới Croatia. Bàn thắng quý hơn vàng này đã giúp Italy đi tiếp và đẩy Croatia xuống địa ngục. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1.

Ở vòng 1/8, Italy sẽ đối đầu với đội xếp thứ hai bảng A là Thụy Sĩ.