Một kế toán ở Kon Tum tử vong sau 2 lần tự tử

Pháp luật - Ngày đăng : 18:35, 01/10/2023

Sau khi uống thuốc ngủ tự tử tại nhà riêng, người đàn ông làm kế toán của một đơn vị ở Kon Tum được người thân đưa đi cấp cứu. Qua cơn nguy kịch, người này tiếp tục nhảy lầu và tử vong sau đó.

Ngày 1/10, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum thông tin về trường hợp bệnh nhân nhảy lầu trong khuôn viên bệnh viện.

Nạn nhân là ông V.T.S., 52 tuổi, kế toán của một đơn vị tại huyện Đắk Tô.

Một kế toán ở Kon Tum tử vong sau 2 lần tự tử - 1

Hiện trường nơi bệnh nhân nhảy lầu trong bệnh viện (Ảnh: Nguyễn Sơn).

Trước đó, đêm 27/9, ông S. uống thuốc ngủ tự tử ở nhà riêng. Sau đó, người thân phát hiện đã đưa ông này nhập viện cấp cứu. Ngày 28/9, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Nhưng tối hôm sau, người đàn ông tiếp tục đến lan can ở tầng cao của bệnh viện rồi nhảy xuống sân. Nhân viên y tế đã khẩn trương cấp cứu cho người này.

Do vết thương quá nặng, ngày 29/9, bệnh nhân tử vong. Được biết, bệnh nhân có dấu hiệu bị trầm cảm.

Phạm Hoàng