Thảo Trang: ‘Từng ham yêu, ham chơi nhưng không hối tiếc’

Xem - nghe - đọc - Ngày đăng : 13:48, 08/09/2023

Thảo Trang thừa nhận cô từng ham yêu, ham chơi đến mức bỏ quên sự nghiệp nhưng không hối tiếc bởi cô muốn được sống thật, không giấu diếm.
dsc_4610-1-.jpg
Thu Minh và Thảo Trang mặc trang phục ton sur ton trong Muse It tập 13

Tập 13 Muse It, Thảo Trang gây bất ngờ khi xuất hiện với bộ cánh sặc sỡ, trang phục giống con kén và con nhộng mà cô diện trong MV Nắng hát ra mắt đầu năm nay. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng thoải mái chia sẻ về nhân vật Kỳ đà hoa mà cô từng gây sốt trong show The Masked Singer Vietnam năm ngoái.

Nổi tiếng với khả năng thể hiện đa dạng dòng nhạc, nhưng Thảo Trang khẳng định rất khó để chọn ra thể loại mà mình yêu thích nhất. “Em không chọn được, nhưng không phải em hát gì cũng hay. Em nghĩ mình hát tốt nhất khoảng 2 – 3 thể loại, còn lại thì em hòa theo đám đông. Thế mạnh của em chắc là pop ballad nhưng theo hướng power hơn hoặc nhạc dance vì thiên về biểu diễn do em có thể nhảy được”, Thảo Trang nhận định.

dsc_4747-1-.jpg
Hai giọng ca "khủng" đo quãng giọng

Bên cạnh đó, Thảo Trang cũng tiết lộ có tìm hiểu những lý do bản thân chiếm được cảm tình công chúng. Cô nói với Thu Minh: “Em có khảo sát sơ sơ, khán giả ấn tượng với em vì không phải bất kỳ bài hit nào cả mà do sự nội lực, phong cách trình diễn của em. Mọi người ấn tượng khi một người có ngoại hình nhỏ nhắn như em nhưng lại cất giọng hát rất mạnh mẽ vang to và cách em làm chủ sân khấu, kết nối khán giả”.

Nghe Thảo Trang chia sẻ, Thu Minh nhận xét cô và đàn em có nhiều điểm giống nhau đến mức phải thốt lên: “Có khi nào người ta lẫn lộn Thu Minh và Thảo Trang không?”. Thảo Trang nhanh chóng phủ nhận: Em nghĩ là không”.

Khi bị Thu Minh hỏi nguyên nhân, Thảo Trang chỉ bật cười đáp: “Khó vậy ta. Cách hát của em kiểu có hồn, có thể do những gì mà em trải qua trong cuộc sống. Bây giờ em cũng cảm nhận được cách hát, tâm hồn mình chín chắn hơn. Lúc hát cũng hay hơn xưa”.

dsc_4710-1-.jpg
Thảo Trang thừa nhận cô rất bản năng trong khi Thu Minh có sự kiểm soát

Thu Minh bổ sung sự khác nhau của cả hai: “Chị vẫn có sự kiểm soát hơn em. Còn em lên sân khấu thích gì là nói đó à, nhất là trong liveshow của em. Mắt em nhìn, cảm nhận thông tin và em nói hết luôn. Em không tính toán hay xử lý thông tin gì như các ca sĩ xem trọng vấn đề giao tiếp xã hội khác. Đây là điều chị thấy em khác biệt. Đó gọi là sự phóng khoáng, bất cần”.

Thảo Trang tán thành: “Em chọn sống thật với mình. Em như thế nào trên sân khấu, cách em thể hiện trước khán giả thì ngoài đời em cũng y chang như vậy”. Song, cô cũng nhận ra mình vẫn còn nhiều thiếu sót: “Em mong muốn mình có nền tảng tốt hơn khi trưởng thành, đầu tiên là em cảm thấy mình còn thiếu kiến thức và em ước mình có thể hoạt ngôn, văn thơ hơn xíu. Những điều này sẽ giúp cho ngành nghề của mình rất nhiều”.

Giọng ca Xấu lạ tâm sự nhiều về sự nghiệp của mình với Thu Minh. Thảo Trang kể cô từng bị chính ê-kíp mắng vô duyên vì dẫn dắt cuộc trò chuyện “không đầu không đuôi”. Ngoài ra, còn nói về quá khứ làm việc theo cảm hứng, ham chơi, ham vui và ham yêu. Dù vậy, cô không hề nuối tiếc.

Thảo Trang bày tỏ: “Có thể do em tự tin về khả năng ca hát. Em nghĩ là mình còn hát cả đời mà. Cũng có thể là tham vọng của em không đủ lớn”. Nữ ca sĩ cho rằng sau này khi có tuổi, bản thân không làm ngôi sao lớn vẫn có thể đi hát không gian nhỏ, thậm chí, cô có thể tự mở quán hát cho khán giả, đem đến niềm hạnh phúc cho mình và mọi người.

Trước quan điểm của giọng ca Nắng hát, Thu Minh đánh giá: “Em là tuýp nghệ sĩ sống rất nghệ sĩ, rất bản năng, theo đuổi những gì trái tim mình mách bảo, muốn làm gì thì làm”.

Thu Minh và Thảo Trang bước vào phần đo quãng giọngChị đưa ra nhiều nhận định và lời khuyên, đánh giá cao sáng tạo và nét đặc trưng máu lửa của đàn em thân thiết. Còn “Kỳ đà hoa” của The Masked Singer Vietnam sẵn sàng tiếp thu mọi ý kiến của Thu Minh và cũng cho hay mình vẫn luôn chăm chỉ luyện thanh, luyện giọng.

Cuối buổi, cả 2 cùng chơi game “Nhìn các trang phục của Thảo Trang trong MV Nắng hát và đoán ý nghĩa”. Đứng ở góc nhìn khán giả, Thu Minh có dịp phát huy trí tưởng tượng bay xa với hàng loạt câu trả lời hóm hỉnh như Tiểu long nhân du hành, Nữ quái mùa xuân, Mã lệ phi xân làm công chúa, Bạch phát ma nữ biến thành tiên cá…

Đọc từng đáp án của đàn chị, Thảo Trang đi từ trạng thái “dở khóc dở cười” cho đến bật cười nghiêng ngã thích thú. Sau đó, Thảo Trang hỏi đàn chị“Làm cách nào để chị đi được quãng đường sự nghiệp dài như vậy?”. 

Giọng ca Đường cong thẳng thắn: “Chị luôn có câu slogan “Never give up” (Không bao giờ bỏ cuộc). Chị luôn luôn cố gắng là một phiên bản tốt hơn của chính mình. Khi chị thấy một vấn đề nào đó, chị luôn cố gắng xoay chuyển góc nhìn theo hướng tích cực nhất. Từ góc cạnh tích cực đó, chị sẽ thu thập vào bên trong và biến thành năng lượng tươi mới”.

Đồng thời, Thu Minh bộc lộ sự thích thú với phong cách dám sống hết mình của đàn em trong khi bản thân vẫn còn giới hạn. Cuối show, Thu Minh và Thảo Trang song ca Alive do Boba và Mew Amazing thực hiện. Trên nền ca khúc EDM sôi động, bộ đôi bùng nổ “đốt cháy” sân khấu. Cả hai gây ấn tượng với giọng hát nội lực và vóc dáng bốc lửa cùng lối trình diễn quyến rũ.

Xem Muse It tập 13:

A.N (Tổng hợp)