Ngày buồn của Messi: đã thua, đã bị mỉa mai còn suýt bị fan ‘vồ’

Câu chuyện thể thao - Ngày đăng : 13:10, 09/03/2023

‘Mãi đến khi gã áo xanh kia nhảy vào sân toan vồ lấy Messi, tôi mới biết anh ấy có thi đấu…’, một CĐV PSG đã giễu cợt tiền đạo người Argentina sau trận thua trước Bayern Munich

Messi chơi đủ 90 phút nhưng mờ nhạt, mất hút trước màn vây ráp xuất sắc của hàng tiền vệ đội chủ nhà. Trong cả trận, đội trưởng của Argentina vừa vô địch World Cup không có một pha uy hiếp khung thành nào, không một dứt điểm và cũng không có đường chuyền sáng nước nào.

bayern-munich-messi.jpg
Thomas Muller lại thắng Messi.

Những gì người ta thấy về Messi là những pha mất bóng, những đường chuyền hỏng và thua 100% khi so tài sức mạnh tranh chấp với Leon Goretzka, Joshua Kimmich. Trong khi Kylian Mbappe thỉnh thoảng vẫn cho thấy sự lợi hại về tốc độ và những pha uy hiếp thì Messi vật vờ đến tội nghiệp.

psg-bayern-munich-messi-06540281_11zon.jpg
Messi thường xuyên bị vây ráp và liên tục bị truy cản, mất bóng trước các cầu thủ Bayern Munich.

Thua Bayern Munich, PSG lần thứ hai liên tiếp dừng bước ở vòng loại trực tiếp Champions League. Với riêng Messi, đây là lần năm thứ 8 liên tiếp tiền đạo này trắng tay ở Champions League, sau chức vô địch năm 2015.

Cụ thể, trong màu áo Barcelona, Messi dừng lại ở tứ kết 3 năm liên tiếp (2016, 2017, 2018). Năm 2019 vào bán kết, 2020 (tứ kết), năm cuối cùng khoác áo Barcelona và hai năm liên tiếp trong màu áo PSG (2021, 2022, 2023) đều bị loại ở vòng 1/16.

2023_03_08t215247z_808684450_up1ej381orycb_rtrmadp_3_soccer_champions_bay_psg_report.jpg
Năm thứ 8 liên tiếp Messi thất bại tại Champions League, cả với Barcelona lẫn PSG.

Theo thống kê, trong sự nghiệp của mình, Messi đã cùng Barcelona giành đến 4 chức vô địch Champions League (2006, 2009, 2011, 2015). Tuy nhiên, theo thông báo trên trang chủ của UEFA, Messi chỉ được tính 3 lần vì năm 2006 (Barcelona thắng Arsenal) anh không có trong danh sách thi đấu trận chung kết nên không được tính.

mtk2mzk2mjexnda0ntq3mjiy_11zon.jpg
Thanh niên áo xanh bất thình lình xuất hiện 'nhanh hơn Messi dẫn bóng'...

Sắp 36 tuổi, Messi phải chờ đến năm sau để tìm kiếm danh hiệu Champions League tiếp theo và đầu tiên cho PSG. Tuy nhiên, những đồn đoán gần đây cho thấy Messi có vẻ đã chán với sự ‘hào nhoáng ảo’ của PSG và đang tìm cách ra đi. Điểm đến tiếp theo nhiều khả năng sẽ là giải MLS của Mỹ.

gettyimages-1472173627_11zon.jpg
...toan vồ lấy tiền đạo người Argentina, không rõ là yêu mến hay định trêu ghẹo...

Trở lại với trận thua Bayern Munich, tình huống đáng nhớ nhất của Messi, mỉa mai thay lại là một sự cố sau khi trận đấu kết thúc.

Đang cúi gằm mặt và lững thững rời sân đầy buồn bã, Messi giật bắn mình khi một thanh niên áo xanh bất ngờ lao từ khán đài xuống, chạy thẳng vào sân tiến lại và đưa tay…vồ.

gettyimages-1472175055_11zon.jpg
....rồi bị ngã và bị an ninh khống chế. Messi thoáng nhìn nhưng dửng dưng, mặc kệ...

Rất may cho Messi khi cánh tay của gã thanh niên kia gần chạm vào người thì hắn ta mất đã ngã chổng vó. Đang lồm cồm định bò dậy thì lực lượng an ninh trên sân đã kịp lao đến khống chế bằng những cánh tay cứng như thép.

Messi thoáng nhìn kẻ định hành hung mình, mặc kệ với gương mặt không cảm xúc và bước vào đường hầm.

64926217_906.jpg
...và bước vào đường hầm.

Thất vọng với đội nhà và với Messi, các CĐV PSG đã thay nhau tung bình luận giễu cợt. ‘Mãi đến khi gã áo xanh kia nhảy từ khán đài vào sân toan vồ lấy Messi, tôi mới biết anh ấy có thi đấu…’, một CĐV PSG trêu. Một số bình luận khác: “có lẽ hắn ta định mời Messi selfie thôi, thật đáng ghi lại khoảnh khắc tủi hổ này”; “Trông kìa, hắn ta chạy vào sân còn nhanh hơn cả Messi chạy theo bóng”; "Không nghi ngờ gì nữa, cầu thủ hay nhất của Bayern Munich trận này là...Messi".

Bình An (tổng hợp)