Không có việc làm, bố dắt hai con đi bộ từ Đắk Nông về Trà Vinh

Nhịp sống - Ngày đăng : 19:53, 09/02/2023

Không tìm được việc làm, người đàn ông dắt hai con đi bộ từ Đắk Nông, định về quê ở Trà Vinh, cách 350km, dọc đường chỉ ăn bánh mỳ và ngủ ngoài trời.

Ngày 9/2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, vừa hỗ trợ ba cha con anh Nguyễn Văn Lợi (37 tuổi, trú tại huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) về nhà an toàn.

Trước đó, 1h sáng cùng ngày, trong lúc thực hiện nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 14, đoạn qua xã Quảng Tín, huyện Đắk R'lấp, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện anh Lợi cùng hai cháu nhỏ đi bộ trên đường.

Không có việc làm, bố dắt hai con đi bộ từ Đắk Nông về Trà Vinh - 1

Ba cha con anh Lợi được hỗ trợ đồ ăn và bắt xe cho về Trà Vinh (Ảnh: Công an cung cấp).

Do đêm tối, đây lại là đoạn đường tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông nên tổ công tác đã đưa anh Lợi và 2 cháu nhỏ vào chốt.

Theo trình bày, ngày 5/2, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh Lợi dẫn theo hai con nhỏ lên tỉnh Đắk Nông hái tiêu thuê. Tuy nhiên do đã hết mùa hái tiêu nên anh Lợi không xin được việc làm.

Trong thời gian này, vì không có tiền nên ba cha con chỉ xin bánh mỳ ăn và ngủ ngoài đường. Đến sáng ngày 8/2, anh Lợi quyết định dẫn hai con nhỏ đi bộ về quê ở tỉnh Trà Vinh.

Sau khi nắm được sự việc, tổ công tác đã đưa ba bố con đi ăn uống, đồng thời bắt xe khách cho anh Lợi cùng hai con quay về Trà Vinh an toàn.

Đặng Dương