"Biển người" đổ về chợ nhà giàu, người Hà Nội chen chân mua đồ cúng

Xã hội - Ngày đăng : 12:16, 14/01/2023

Từ sáng sớm 23 tháng Chạp, rất đông người Hà Nội đổ về chợ nhà giàu (quận Hoàn Kiếm) mua đồ cúng tiễn ông Công ông Táo khiến các tuyến đường ùn tắc.
Biển người đổ về chợ nhà giàu, người Hà Nội chen chân mua đồ cúng - 1

Từ sáng 23 tháng Chạp (14/1), "chợ nhà giàu" nằm trên phố Hàng Bè - Gia Ngư (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đông vui và tấp nập so với ngày thường.

Ra đời từ thời Pháp thuộc, Hàng Bè không phải khu chợ chính mà chỉ là tập hợp các hàng thực phẩm, đồ ăn chế biến sẵn nằm trên mấy đoạn phố cổ Gia Ngư, Cầu Gỗ, Hàng Bè và ngõ Trung Yên.

Biển người đổ về chợ nhà giàu, người Hà Nội chen chân mua đồ cúng - 2

Đoạn phố cổ Gia Ngư nơi có hai cửa hàng nổi tiếng chuyên bán gà luộc ngậm hoa hồng luôn trong tình trạng đông đúc.

Gà luộc sẵn khoảng 2kg ngoài yêu cầu chất lượng ngon còn phải đảm bảo trình bày đẹp mắt. Giá mỗi con gà luộc sẵn từ 400.000 - 500.000 đồng, đắt hơn mặt bằng chung nhưng rất đông khách.

Biển người đổ về chợ nhà giàu, người Hà Nội chen chân mua đồ cúng - 3

Nhân viên tại các cửa hàng bán gà cúng dịp ông Công ông Táo đều phải "luôn chân luôn tay" để kịp cung cấp, tính tiền cho khách.

Biển người đổ về chợ nhà giàu, người Hà Nội chen chân mua đồ cúng - 4

Anh Hoàng Văn Tâm, 43 tuổi, nhân viên cửa hàng, cho biết sức mua dịp giáp Tết tăng mạnh, đến nỗi không thể thống kê số lượng gà luộc đã bán. "Cứ khách vào là chúng tôi phục vụ", anh Tâm nói.

Người Hà Nội chen chân mua đồ cúng ông Công ông Táo tại "chợ nhà giàu". (Video: Minh Hoàng)

Biển người đổ về chợ nhà giàu, người Hà Nội chen chân mua đồ cúng - 5
Biển người đổ về chợ nhà giàu, người Hà Nội chen chân mua đồ cúng - 6

Biển người đổ về chợ nhà giàu, người Hà Nội chen chân mua đồ cúng - 7
Biển người đổ về chợ nhà giàu, người Hà Nội chen chân mua đồ cúng - 8

Gà vừa luộc xong hơi còn nghi ngút sẽ được cắm thêm một bông hoa hồng tươi vào mỏ để trang trí, tạo điểm nhấn. Khi khách hàng chọn lựa được con gà ưng ý, người bán sẽ cân lên rồi tính tiền.

Là "chợ nhà giàu", việc mua bán ở đây diễn ra theo thói quen không mặc cả. Chủ và khách thường đã quen mặt nên phát giá bao nhiêu mua bấy nhiêu, miễn sao chất lượng đảm bảo.

Biển người đổ về chợ nhà giàu, người Hà Nội chen chân mua đồ cúng - 9

Cửa hàng của anh Tâm đã huy động 40 nhân viên làm việc xuyên đêm song vẫn không xuể. "Tôi vừa bán hàng vừa trông xe nên khá mệt mỏi", người đàn ông cho hay.

Chị Phùng Thị Thảo (37 tuổi, sống trên phố Hàng Vôi, quận Hoàn Kiếm) đi bộ từ sớm đến chợ Hàng Bè, "choáng ngợp" trước cảnh tượng đông đúc. Sau khi xếp hàng 15 phút, chị mới đến lượt mua xôi và gà, giá 700.000 đồng.

"Sáng nay tôi xin cơ quan đến muộn để kịp ra chợ mua đồ về cúng ông Công ông Táo, trong khi mẹ tôi ở nhà bao sái bàn thờ", chị Thảo nói.

Biển người đổ về chợ nhà giàu, người Hà Nội chen chân mua đồ cúng - 10

Ngoài mặt hàng gà luộc đặc trưng, cửa hàng còn các loại xôi như xôi gấc, xôi đỗ, mức giá niêm yết suốt 7 năm qua không đổi là 50.000 đồng/đĩa.

Biển người đổ về chợ nhà giàu, người Hà Nội chen chân mua đồ cúng - 11

Chim quay giá 120.000 đồng/con cũng là mặt hàng được săn đón tại khu "chợ nhà giàu".

Biển người đổ về chợ nhà giàu, người Hà Nội chen chân mua đồ cúng - 12
Biển người đổ về chợ nhà giàu, người Hà Nội chen chân mua đồ cúng - 13

Để phục vụ dịp lễ ông Công ông Táo năm nay, chị Nga (35 tuổi) nhập 5 - 6 kg cá chép đỏ, bán ra với giá 30 - 50.000 đồng tùy số lượng.

"Mức giá rẻ hơn so với mọi năm, nhưng sức mua vẫn kém", chị cho hay.

Biển người đổ về chợ nhà giàu, người Hà Nội chen chân mua đồ cúng - 14

Những gian hàng truyền thống đặc trưng tại chợ Hàng Bè, như bánh chưng, xôi gấc, cau trầu,...

Biển người đổ về chợ nhà giàu, người Hà Nội chen chân mua đồ cúng - 15

Các đoạn đường trong khu chợ xảy ra tình trạng ùn tắc khi người dân dừng xe mua hàng.

Biển người đổ về chợ nhà giàu, người Hà Nội chen chân mua đồ cúng - 16

Mặt hàng rau củ quả cũng tấp nập không kém.

Biển người đổ về chợ nhà giàu, người Hà Nội chen chân mua đồ cúng - 17

Hai quán cá kho nằm sát nhau ở ngõ Cầu Gỗ bày bán đủ các loại đồ ăn như cá trắm kho giềng, cá nục tròn kho thịt, tôm nõn rim, thịt kho dừa, thịt kho tàu. Nhưng đắt hàng nhất, "ngôi sao" của quán chính là cá trắm kho.

Biển người đổ về chợ nhà giàu, người Hà Nội chen chân mua đồ cúng - 18

Bên cạnh sạp vàng mã, là quầy bán nhiều món ăn đặc trưng khác của ngày Tết như bánh chưng, nem rán, canh bóng,...

Biển người đổ về chợ nhà giàu, người Hà Nội chen chân mua đồ cúng - 19

Từ 9h, đoạn đường nhỏ, hẹp trong khu chợ trở nên tắc nghẽn do lượng người đổ về mua sắm quá đông. Lực lượng chức năng phải phân làn, điều tiết giao thông.