Phút thật lòng: Gerard Pique: ‘Bóng đá là tình bạn, danh hiệu là cục sắt'

Câu chuyện thể thao - Ngày đăng : 11:05, 06/11/2022

Trận đấu giữa Barcelona – Almeria đêm qua là trận cuối cùng trong sự nghiệp của trung vệ Gerard Pique. Sau trận đấu, huyền thoại của Barca rất nhiều lần phải ngắt quãng phát biểu vì xúc động trong ngày chia tay.

“Xin chào tất cả mọi người, trước hết tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn tất cả các bạn, cảm ơn các đồng nghiệp, các nhân viên kỹ thuật và tất cả các nhân viên của CLB.

Tôi chưa bao giờ mơ về điều này, bởi vì tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc ra đi. Nhưng tôi phải quyết định, điều đó là rõ ràng. 6 tháng qua rất khó khăn, và hôm nay mọi thứ đã được giải tỏa.

314177941_524807256327548_2056228991965517038_n.jpg

Tôi hạnh phúc, bình thản. Tôi đã cống hiến hết mình cho CLB ngay từ những ngày đầu tiên. Những gì tôi nhận được từ bóng đá là tình bạn, họ ở lại với mình mãi mãi. Những danh hiệu chỉ là những cục sắt.

Đã đến lúc tìm một bầu không khí và không gian mới, và cuối cùng thì, còn có những thứ khác trong cuộc sống. Tôi muốn thu xếp công việc của mình và sau đó trong tương lai, tôi chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhau lại. Hôm nay tôi đã trút bớt được gánh nặng trên vai mình.

314658622_524784639663143_4306342532010319936_n.jpg

Trong cuộc sống, khi bạn già đi, bạn mới nhận ra rằng đôi khi yêu là phải buông bỏ. Không bao giờ là một khoảnh khắc dễ dàng sau tất cả tình yêu mà tôi tìm thấy ở FC Barcelona. Tôi rất yêu Barça. Đó là lý do tại sao tôi coi đây là thời điểm thích hợp để ra đi. Đây không phải là lời tạm biệt, và tôi hoàn toàn tin tưởng rằng tôi sẽ trở lại câu lạc bộ này.

Như đã nói, tôi sẽ trở lại câu lạc bộ. Tôi cảm ơn tất cả những người hâm mộ FC Barcelona đã cổ vũ và ủng hộ tôi trong suốt những năm qua. Ông nội của tôi đã cho tôi làm thành viên CLB vào ngày tôi ra đời. Tôi được sinh ra ở đây và sẽ chết ở đây. Visca Barça!"

313420368_524782016330072_2724128085572106374_n.jpg

Barcelona chia tay một huyền thoại, bóng đá chia tay một tượng đài.

Bình An (tổng hợp)