Cuộc đời sóng gió, bị tịch thu nhà của Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan

Xem - nghe - đọc - Ngày đăng : 02:13, 18/09/2022

Nat Aniporn có tuổi thơ khó khăn, phải làm nhân viên phục vụ, rửa bát để kiếm tiền. Gần đây, mẹ cô bị cáo buộc lừa đảo.

Xem thêm: Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan bị tịch thu nhà

Ngày 16/9, Thairath đưa tin Nat Aniporn Chalermburanawong - Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2015 - bị tịch thu nhà vì mẹ cô thiếu nợ. Đây là ngôi nhà đầu tiên diễn viên mua tặng ông bà. Nat Aniporn tâm sự cô sốc khi nhận trát hầu tòa. Hoa hậu đang cố gắng thương lượng và hòa giải với chủ nợ để giữ lại căn nhà. Nat Aniporn hy vọng có thể giải quyết sự việc trong khoảng 2 tháng nữa để ổn định cuộc sống và công việc.

Nat Aniphon Chalermburanawong sinh năm 1994, là hoa hậu, diễn viên kiêm người mẫu Thái Lan. Cô bước chân vào ngành giải trí năm 17 tuổi sau khi lọt top 10 cuộc thi Siêu mẫu Thái. Cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2015, sau đó đại diện Thái Lan dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015 tại Las Vegas, Mỹ. Cô lọt top 10 chung cuộc và đoạt giải Trang phục dân tộc đẹp nhất.

Trang phục truyền thống lấy cảm hứng từ xe Tuk Tuk của Nat Aniphon Chalermburanawong được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội thời gian đó.

Rửa bát, phục vụ hàng ăn để trang trải cuộc sống

Theo Tnews, trong chương trình Moddam Kachapha của đài GMM25, Nat Aniphon Chalermburanawong cho biết cô sống với ông bà từ năm 2 tuổi, sau khi cha mẹ ly hôn. Kể từ đó, Nat Aniphon mất liên lạc với mẹ của cô. Cô và em gái sống dựa vào số tiền lương hưu ít ỏi của ông.

Để phụ giúp gia đình, từ nhỏ Nat Aniphon phải bán thịt lợn nướng ở chợ, làm nhân viên vệ sinh, thu gom rau củ để bán hoặc phục vụ hàng ăn, rửa bát. Trong thời gian nghỉ hè, Nat Aniphon cũng làm việc tại các nhà máy để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống. Hoa hậu thậm chí nhiều lần phải làm việc xuyên đêm, không được nghỉ ngơi.

Cuộc đời sóng gió, bị tịch thu nhà của Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan - 1

Nat Aniphon có tuổi thơ nghèo khó.

Nat Aniphon kể khi cô còn nhỏ, ông bà ăn rất ít thịt. Ban đầu cô nghĩ ông bà ăn chay. Nhưng thực ra, ông bà muốn nhường đồ ăn ngon cho hai cháu gái.

Thực đơn thường xuyên của gia đình tôi là món bầu luộc. Nó được hái từ cây trồng cạnh hàng rào nhà tôi. Mỗi bữa, ông thường mua khoảng 20 baht thịt băm. Nhưng ông chỉ ăn rau, bầu và đưa hết thịt cho chúng tôi. Khi con nhỏ, tôi nghĩ ông bà ăn chay. Tôi còn tự hỏi tại sao ông bà không thích thịt cá mà chỉ ăn rau”, Nat Aniphon chia sẻ.

Theo Nat Aniphon, cuộc sống của cô và gia đình được cải thiện sau khi cô gia nhập một công ty giải trí để phát triển công việc người mẫu. Trong thời gian này, mỗi khi rảnh, cô làm thêm tại các cửa hàng bách hóa. Cũng thời điểm này, mẹ của Nat liên lạc lại với gia đình cô và quay về sống chung.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan và lọt top 10 Hoa hậu Hoàn vũ, cuộc đời của Nat Aniphon bước sang trang mới. Cô có cơ hội tham gia sự kiện và đóng nhiều dự án phim với vai trò nữ chính. Hoa hậu tham gia một số phim như Mặt nạ thủy tinh, Noh Rasaon, Mor Lam Bodyguards…

Thay mẹ trả nợ

Sau khi có cuộc sống và công việc ổn định, Nat Aniphon đưa ông bà tới Bangkok cùng sinh sống. Gần đây, cô mua nhà tặng ông bà. Tuy nhiên, niềm vui chưa kéo dài bao lâu thì sóng gió ập tới. Từ năm 2020, mẹ của Nat Aniphon bị đâm đơn điện với cáo buộc lừa đảo. Gần đây, hoa hậu nhận trát hầu tòa với nội dung ngôi nhà ông bà cô ở bị tịch thu để mang đi đấu giá. Vì thế, Nat Aniphon phải đưa ông bà trở lại Lampang.

Mẹ của Nat Aniphon kêu gọi đầu tư để kinh doanh trong lĩnh vực người mẫu, quay quảng cáo nhưng sau đó thua lỗ, không thể trả tiền cho chủ nợ. Thiệt hại lên đến hàng triệu baht. Người mẹ dùng tiếng tăm của Nat Aniphon để lấy được lòng tin của các chủ đầu tư.

Nita Anipan, em gái của Nat Aniporn từng chia sẻ gia đình cô liên tục nhận điện thoại đòi tiền từ chủ nợ. Điều Nat Anipon lo lắng nhất lúc này là cảm xúc của ông bà.

Cuộc đời sóng gió, bị tịch thu nhà của Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan - 2

Nat Aniporn tâm sự cô muốn nhận thêm nhiều dự án để kiếm tiền trả nợ.

Cô tâm sự: “Trạng thái tinh thần của ông bà là điều chúng tôi lo lắng nhất. Chúng tôi sẵn sàng đối mặt với mọi vấn đề, nhưng có những thứ không thể kiểm soát, chẳng hạn suy nghĩ của ông bà. Nhất là khi những người xung quanh tò mò và đặt câu hỏi với ông bà tôi. Chúng tôi cũng hỏi ông bà có cảm thấy xấu hổ vì những tin tức tiêu cực không, nhưng họ nói không sao. Ông bà hiểu chúng tôi đang chiến đấu và không muốn các cháu phải bận tâm”.

Tôi chưa bao giờ có nhà ở, trước đây tôi luôn dùng số tiền kiếm được để trả nợ. Thế nhưng tôi vẫn chưa trả hết nợ. Tôi không biết khi nào mới trả hết. Tôi bắt đầu từ con số 0. Do đó, nếu phải quay lại vạch xuất phát tôi cũng không sợ bất cứ điều gì”, Nat Aniporn nói.

Nat Aniporn tâm sự ông bà chính là động lực để cô vượt qua giai đoạn khó khăn. "Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của ông bà, tôi có thể quên mọi khó khăn. Nếu có cơ hội, tôi sẽ đưa ông bà đi ăn hàng tuần. Chỉ cần được nhìn thấy ông bà vui vẻ và chia sẻ cùng nhau về cuộc sống hàng ngày, tôi đã thấy hạnh phúc. Đó là sự khích lệ lớn với tôi", cô nói.

Trả lời truyền thông Thái Lan trong sự kiện diễn ra ngày 15/9, Nat Aniporn cho biết giá trị căn nhà bị tịch thu lớn hơn nhiều so với số tiền mẹ cô nợ các nhà đầu tư.

Chúng tôi đã trả một số tiền lớn trước đó và hiện không đủ kinh tế để tiếp tục chi trả. Do đó, chúng tôi cần nói chuyện và thương lượng với chủ nợ. Khoản nợ đó xuất phát từ nguyên nhân gì, do ai gây ra thì tôi mong mọi người hiểu, tôi chỉ là trung gian. Tôi mong chủ nợ cảm thông. Chúng tôi sẽ có thêm những cuộc thương lượng và hy vọng căn nhà không bị tịch thu”, cô nói.

(Nguồn: Zing News)