Bố buồn ngủ, giao vô lăng cho con trai 12 tuổi giữa cao tốc

Đối ngoại - Ngày đăng : 15:01, 06/08/2022

Qúa buồn ngủ, người cha đã giao vô lăng cho con trai 12 tuổi điều khiển ô tô trên đường cao tốc và bị cảnh sát phát hiện.

Cảnh sát Trung Quốc đã phạt một người đàn ông số tiền 1.000 nhân dân tệ (150 USD), sau khi người này để cậu con trai (12 tuổi) lái ô tô khoảng 40 km trên đường cao tốc.

Theo Liaoshen Evening News, cảnh sát đã tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên các phương tiện giao thông lưu thông trên tuyến đường cao tốc ở tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc. Lực lượng chức năng bất ngờ phát hiện tài xế điều khiển một chiếc ô tô lại là trẻ em.

Bố buồn ngủ, giao vô lăng cho con trai 12 tuổi giữa cao tốc
Cảnh sát phạt tiền người bố buồn ngủ và giao vô lăng cho con trai 12 tuổi lái hộ. (Ảnh: Weibo)

Ngồi trong chiếc ô tô được cậu bé điều khiển còn có 4 hành khách bao gồm bố mẹ cậu bé, người em mới 6 tuổi và người ông.

Bố của cậu bé nói với cảnh sát rằng, ông ta không thể cầm lái do “buồn ngủ” vì không được nghỉ ngơi vào đêm hôm trước. Vợ của ông này cũng bị ốm và không thể lái xe.

Do đó, cặp đôi đã tin tưởng giao vô lăng cho con trai. Nhưng trên thực tế, cậu bé mới 12 tuổi và còn quá nhỏ để được phép lái xe hoặc thi lấy bằng lái. Tuy nhiên, bố mẹ cậu bé giải thích con trai rất giỏi chơi game mô phỏng lái xe, và có thể lái xe go-kart.

Về phần mình, cậu bé nói với cảnh sát rằng đây là lần đầu tiên cậu được lái ô tô thực sự, nhưng bản thân đã biết cách phanh xe và chuyển làn trên đường cao tốc.

Đây không phải là lần đầu tiên cảnh sát Trung Quốc phát hiện trường hợp tài xế lái ô tô là trẻ em. Hồi tháng Bảy, hai đứa trẻ sinh sống ở thành phố Hồ Châu thuộc tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc đã lấy trộm chìa khóa chiếc SUV của người cha khi cả bố mẹ đều đi làm và lái đi chơi cách nhà 200 km với tốc độ di chuyển lên tới 120 km/h. Hai anh em lấy xe của người bố đi chơi vì ở nhà quá buồn chán.

Camera trên đường ghi lại được cảnh chiếc SUV do người anh trai (12 tuổi) điều khiển thậm chí còn có pha chuyển hướng sang bên phải rập rình khiến chiếc xe đi phía sau phải né tránh nếu không sẽ xảy ra va chạm.

Khi bị cảnh sát giữ lại, hai đứa trẻ cho hay sau khi lái đi được một đoạn, người anh trai bắt đầu cảm thấy sợ và quyết định cho xe rời khỏi đường cao tốc. Cậu bé đã cho xe dừng ở bãi đỗ nằm gần một trường học trước khi cảnh sát tới nơi.

Bé trai nói với cảnh sát rằng, cậu đã quan sát cách lái xe khi nhìn bố điều khiển ô tô, và từng chơi game lái xe mô phỏng nên từ đó cậu có ý định lái xe thật.

Minh Thu (lược dịch)