Xót xa cảnh chồng đâm chết vợ, 5 con nhỏ bơ vơ

Pháp luật - Ngày đăng : 19:07, 16/05/2022

Sau khi ly hôn, Phúc tìm đến nhà chị Nhung chửi bới nên bị đuổi về. Bực tức, Phúc cầm dao đâm chết vợ cũ, bỏ lại 5 con nhỏ bơ vơ.

Trưa 16/5, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo UBND xã Phước Vĩnh Tây (huyện Cần Giuộc, Long An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng thương tâm khiến chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (35 tuổi) tử vong, để lại 5 con nhỏ bơ vơ.

Xót xa cảnh chồng đâm chết vợ, 5 con nhỏ bơ vơ - 1

Xót xa chồng đâm chết vợ, bỏ lại 5 con nhỏ bơ vơ.

Sau khi xảy ra vụ việc, UBND xã đã cử cán bộ xuống kiểm tra hiện trường, phối hợp công an điều tra nguyên nhân vụ việc và hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự, chăm sóc 5 đứa con nhỏ.

Hiện Công an huyện Cần Giuộc đang tạm giữ hình sự hung thủ gây án Nguyễn Tấn Phúc (36 tuổi, ngụ xã Phước Vĩnh Tây) để điều tra hành vi giết người.

Xót xa cảnh chồng đâm chết vợ, 5 con nhỏ bơ vơ - 2

Chính quyền địa phương đang hỗ trợ và vận động kinh phí lo hậu sự cho nạn nhân.

Theo cơ quan chức năng, gia đình chị Nhung thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Trước đây chồng chị Nhung bị tai nạn giao thông qua đời, để lại chị cùng 2 con nhỏ. Sau đó, chị Nhung kết hôn với Nguyễn Tấn Phúc và có thêm 3 người con.

Thời gian gần đây, chị Nhung và Phúc chung sống không hạnh phúc, xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến ly hôn.

Khoảng 22h ngày 14/5, Phúc tìm đến nhà chị Nhung để nói chuyện. Một lúc sau, hai người xảy ra cự cãi dẫn đến ẩu đả. Sợ ảnh hưởng đến cha mẹ già cùng 5 con nhỏ, chị Nhung đuổi Phúc đi về. Bực tức, Phúc cầm dao đâm chị Nhung tử vong.