Pep Guardiola trả giá đắt vì quyết định mạo hiểm

Bóng đá quốc tế - Ngày đăng : 08:22, 05/05/2022

Pep Guardiola thừa nhận, ông mạo hiểm sử dụng Kyle Walker từ đầu trước Real Madrid, nhưng rồi Man City vẫn chịu kết cục đau đớn rời cuộc chơi.

Man City một lần nữa lỡ hẹn với đỉnh cao Champions League khi bị Real Madrid đánh úp bất ngờ tại Bernabeu.

Pep Guardiola thất vọng bên ngoài đường biên

Cho đến phút 89, đoàn quân của Pep vẫn đang dẫn trước đối thủ với tổng tỷ số 5-3. Tuy nhiên, sự xuất hiện của "thần tài" Rodrygo đã thay đổi hoàn toàn cục diện cuộc chạm trán.

Chỉ 2 phút chóng vánh, tài năng trẻ người Brazil liên tục xé lưới Ederson đưa trận đấu về vạch xuất phát. Để rồi bước sang hiệp phụ, Benzema tung đòn kết liễu hạ gục Man "xanh" trên chấm penalty.

Rõ ràng, việc Kyle Walker phải rời sân sớm từ phút 73 do tái phát chấn thương là khoảnh khắc mang tính bước ngoặt.

Hậu vệ cánh phải người Anh đã "bắt chết" Vinicius trong phần lớn thời gian anh có mặt trên sân. Tuy nhiên, từ lúc Walker bị thay ra, lỗ hổng lớn xuất hiện dưới hàng thủ Man City.

Trước trận, Guardiola thừa nhận, ông buộc phải mạo hiểm sử dụng Walker dù học trò chưa hoàn toàn bình phục, nên không thể lường hết rủi ro khi Man City bị loại đau đớn.

Kyle Walker rời sân sớm dẫn đến việc Man City sơ hở khâu phòng ngự

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha sẽ phải trải qua mùa bóng nữa lỡ hẹn với chiếc cúp Champions League danh giá, điều ông chưa từng làm được khi dẫn dắt Man City.

Dĩ nhiên, Guardiola sẽ không từ bỏ, bởi ông tiếp tục lên kế hoạch gắn bó dài hạn cùng The Citizens, với việc thúc đẩy bom tấn chuyển nhượng Erling Haaland hè tới.

Mặc dù vậy, Pep Guardiola luôn bị ám ảnh chinh phục đỉnh cao châu Âu. Vài mùa trở lại đây, Man "xanh" liên tục gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường.

* An Nhi