Kẹt xe cầu Rạch Miễu từ sáng đến chiều, nhiều người chấp nhận đi bộ về quê

Xã hội - Ngày đăng : 20:26, 30/04/2022

Trong ngày đầu nghỉ lễ, hàng vạn phương tiện dồn qua cầu Rạch Miễu theo hướng Tiền Giang đi Bến Tre đã khiến giao thông trên cầu ùn ứ nghiêm trọng từ sáng đến chiều.

Từ sáng sớm 30/4, lượng lớn phương tiện gồm xe khách, xe ô tô cá nhân, xe máy từ TP HCM về các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh đã dồn nhau qua cầu Rạch Miễu (nối Tiền Giang và Bến Tre trên trục QL60) khiến giao thông trên cầu ùn ứ nghiêm trọng.

Trước đó, lúc 9h sáng, một vụ tai nạn ngay giữa cầu khiến giao thông gần như tê liệt hoàn toàn. Thời điểm này không chỉ ô tô mà kể cả xe máy hay thậm chí người đi bộ cũng khó qua cầu.

Kẹt xe cầu Rạch Miễu từ sáng đến chiều, nhiều người chấp nhận đi bộ về quê - 1

Cầu Rạch Miễu tắc từ sáng đến chiều, dù đã tối nhiều người vẫn chưa về đến quê (Ảnh: Nguyễn Cường).

Mãi đến chiều cùng ngày, khi lưu lượng phương tiện qua cầu mới giảm xuống một chút thì một cơn mưa nặng hạt đổ xuống. Mưa to, gió mạnh khiến các phương tiện không thể đi nhanh, dòng xe ùn ứ kéo hàng dài nhiều km đến tận ngã 3 Trung Lương.

Khoảng 16h cùng ngày, trên cầu tiếp tục xảy ra một vụ tai nạn. Dù lực lượng chức năng đã nhanh chóng chặn 2 đầu cầu, cẩu kéo phương tiện hư hỏng nhưng sự cố đã góp phần khiến tình trạng ùn tắc càng thêm căng thẳng.

Kẹt xe cầu Rạch Miễu từ sáng đến chiều, nhiều người chấp nhận đi bộ về quê - 2

Dòng xe ùn ứ kéo dài nhiều km (Ảnh: Nguyễn Cường).

Dưới chân cầu phía Tiền Giang, nhiều tài xế đã tắt máy xuống xe lên vỉa hè ngồi nghỉ. Nhiều xe khách thậm chí đã chấp nhận mở cửa trả khách ngay ở chân cầu cho những người có nhu cầu.

"Từ sáng đến chiều từ TPHCM không về đến Bến Tre, khách bức xúc lắm, nhiều người yêu cầu xuống xe để đi bộ về", một tài xế xe khách chia sẻ.

Kẹt xe cầu Rạch Miễu từ sáng đến chiều, nhiều người chấp nhận đi bộ về quê - 3

Nhiều tài xế chấp nhận bỏ xe xuống chân cầu nghỉ ngơi (Ảnh: Nguyễn Cường).

Qua những cửa sổ xe, những gương mặt mệt mỏi uể oải ngóng chờ. Nhiều người đi xe máy phải đứng chôn chân hàng giờ liền dưới cơn mưa nặng hạt.

Anh Nguyễn Văn Mạnh, một người có nhà ở Bến Tre chỉ cách chân cầu Rạch Miễu không xa đã chấp nhận xuống xe để đi bộ qua cầu. Không chỉ riêng anh Mạnh, nhiều người khác cũng chấp nhận đi bộ qua cầu sau khi chờ cả buổi.

Kẹt xe cầu Rạch Miễu từ sáng đến chiều, nhiều người chấp nhận đi bộ về quê - 4

Dòng người ngày càng kéo dài khi trời đã tối và bắt đầu đổ mưa (Ảnh: Nguyễn Cường).

"Nhà tôi cách đây khoảng 30km, gia đình tôi đi bộ qua bên kia cầu để người nhà đón bằng xe máy vì đã chờ quá lâu mà không biết khi nào thì xe khách qua được", một người đàn ông cùng vợ và 2 con nhỏ mệt mỏi dìu nhau qua cầu.

"Năm nào cũng thế, cứ nghỉ kéo dài là tắc đường kéo dài", một người chấp nhận đi bộ về nhà bức xúc chia sẻ.

Kẹt xe cầu Rạch Miễu từ sáng đến chiều, nhiều người chấp nhận đi bộ về quê - 5

Qua cửa sổ xe là những gương mặt mệt mỏi đợi chờ (Ảnh: Nguyễn Cường).

Kẹt xe cầu Rạch Miễu từ sáng đến chiều, nhiều người chấp nhận đi bộ về quê - 6

Cả gia đình chấp nhận bồng bế nhau đi bộ qua cầu sau nhiều giờ chờ đợi (Ảnh: Nguyễn Cường).

Kẹt xe cầu Rạch Miễu từ sáng đến chiều, nhiều người chấp nhận đi bộ về quê - 7

Trời bắt đầu tối, lực lượng chức năng cũng căng thẳng điều tiết giao thông để người dân sớm được về nhà (Ảnh: Nguyễn Cường).

Kẹt xe cầu Rạch Miễu từ sáng đến chiều, nhiều người chấp nhận đi bộ về quê - 8

Chuyến về quê hoang mang của "anh bạn nhỏ" (Ảnh: Nguyễn Cường).

Nguyễn Cường