Thầy cô gom tiền mở 'bếp 0 đồng', kiêm luôn đầu bếp, shipper

Xã hội - Ngày đăng : 07:28, 29/04/2022

Suốt 3 năm qua, cứ mỗi tháng 1 lần, bếp ăn 0 đồng của tập thể thầy cô giáo trường Tiểu học Tây Hồ (quận Hải Châu, Đà Nẵng) lại đỏ lửa để chia sẻ yêu thương với những người khó khăn.

10h sáng thứ Sáu, nhiều người lao động nghèo đã có mặt trước cổng trường Tiểu học Tây Hồ (quận Hải Châu, Đà Nẵng) để nhận những suất ăn miễn phí từ thầy cô giáo.

Thầy cô gom tiền mở 'bếp 0 đồng', kiêm luôn đầu bếp, shipper

Thầy Trương Vĩnh Đặng cho biết, từ sáng sớm thầy cô giáo nhà trường đã tất bật đi chợ, vào bếp để chuẩn bị 200 suất ăn dành cho những người lao động nghèo như người bán vé số, xe ôm, nhặt ve chai, người khuyết tật…

Thầy cô gom tiền mở 'bếp 0 đồng', kiêm luôn đầu bếp, shipper
Bếp 0 đồng của thầy cô giáo trường Tiểu học Tây Hồ được mở mỗi tháng một lần để giúp đỡ người khó khăn.

Thậm chí, với có nhiều người ở xa không có điều kiện để đến nhận suất ăn 0 đồng, thầy cô giáo còn trở thành shipper giao suất ăn đến tận tay người khó khăn.

Mỗi suất ăn còn kèm thêm một hộp sữa, giá mỗi suất là 25.000 đồng. Tất cả kinh phí đều do chính tay thầy cô giáo nhà trường đóng góp, ủng hộ.

Thầy cô gom tiền mở 'bếp 0 đồng', kiêm luôn đầu bếp, shipper
Bếp 0 đồng của thầy cô giáo đã duy trì suốt 3 năm nay.

Thầy Đặng cho biết, thầy cô giáo đã duy trì “bếp ăn 0 đồng” này được 3 năm nay nhằm giúp những hoàn cảnh khó khăn có bữa ăn ấm lòng. Bên cạnh đó, thông qua chương trình, các thầy cô giáo muốn lan toả, giáo dục cho học sinh về sự sẻ chia, tình yêu thương của con người.

Mặc dù công tác chuyên môn ở trường khá bận nhưng thầy cô giáo vẫn cố gắng sắp xếp, tranh thủ thời gian rảnh, những lúc không có tiết dạy để chuẩn bị suất ăn cho người khó khăn.

Thầy cô gom tiền mở 'bếp 0 đồng', kiêm luôn đầu bếp, shipper
Tranh thủ buổi sáng không có tiết dạy, các thầy cô giáo dậy sớm, chuẩn bị 200 suất ăn cho những người lao động nghèo.
Thầy cô gom tiền mở 'bếp 0 đồng', kiêm luôn đầu bếp, shipper
Những suất ăn miễn phí giúp người lao động nghèo thêm ấm lòng.

Vui mừng khi nhận được suất ăn trưa trên tay, bà Nguyễn Thị Lê chia sẻ: “Tôi làm nghề nhặt ve chai và là khách quen của bếp ăn 0 đồng này. Biết tin hôm nay có bếp ăn 0 đồng, tôi còn nhắn thêm mấy người cùng làm đến đây để nhận suất ăn miễn phí”.

Gửi lời cảm ơn đến thầy cô giáo, bà Lê Thị Tiến xúc động nói: “Tôi mới ở xã Hoà Tiến xuống đây để chuẩn bị đi bán vé số. Nay tôi xin 2 suất, một suất cho đứa cháu ngoại nữa. Mừng lắm, trưa nay hai bà cháu có bữa ăn miễn phí rồi”.

Thầy cô gom tiền mở 'bếp 0 đồng', kiêm luôn đầu bếp, shipper
Thầy cô gom tiền mở 'bếp 0 đồng', kiêm luôn đầu bếp, shipper
Thầy cô gom tiền mở 'bếp 0 đồng', kiêm luôn đầu bếp, shipper
Thầy cô gom tiền mở 'bếp 0 đồng', kiêm luôn đầu bếp, shipper
Thầy cô gom tiền mở 'bếp 0 đồng', kiêm luôn đầu bếp, shipper
Thầy cô gom tiền mở 'bếp 0 đồng', kiêm luôn đầu bếp, shipper
3 năm qua, bếp 0 đồng của thầy cô giáo đã trở thành một địa chỉ quen thuộc của những người lao  động nghèo, khó khăn ở quận Hải Châu, Đà Nẵng.
Thầy cô gom tiền mở 'bếp 0 đồng', kiêm luôn đầu bếp, shipper
Thầy cô gom tiền mở 'bếp 0 đồng', kiêm luôn đầu bếp, shipper
Giữa trưa nắng nóng, các cô giáo không ngại trở thành shipper đưa những suất ăn miễn phí đến tận tay  người khó khăn không có điều kiện đến nhận.

Cô Trương Thị Hồng Thanh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Tây Hồ cho biết, để duy trì được bếp ăn 0 đồng gần 3 năm, đó là tấm lòng và tâm huyết của chi bộ nhà trường cùng toàn thể giáo viên.

“Nguồn kinh phí trong 3 năm qua là của tập thể giáo viên đóng góp, kết hợp với phụ huynh học sinh. Chúng tôi mong muốn duy trì bếp ăn 0 đồng lâu dài để hỗ trợ được nhiều hơn cho bà con lao động khó khăn. Chi bộ nhà trường đã đăng ký mô hình này với Đảng bộ địa phương, học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cô Thanh cho hay.

Diệu  Thuỳ