Người đàn ông 82 tuổi làm tượng bằng đá cẩm thạch để tưởng nhớ chó cưng

Đối ngoại - Ngày đăng : 21:26, 05/04/2022

Người đàn ông lớn tuổi ở Ấn Độ đã tự mình dựng nên một bức tượng bằng đá cẩm thạch để tưởng nhớ chú chó mới qua đời của mình.

Ông Muthu, 82 tuổi sinh sống ở Tamil Nadu, Ấn Độ đã quyết định cần phải làm gì đó để tưởng nhớ chú chó cưng đã từng sống với mình suốt 11 năm.

Người đàn ông 82 tuổi làm tượng bằng đá cẩm thạch để tưởng nhớ chó cưng
Người đàn ông 82 tuổi làm tượng bằng đá cẩm thạch để tưởng nhớ chó cưng

Chú chó của ông Muthu có tên là Tom. Nó gặp vấn đề về sức khỏe vào năm ngoái mà không đáp ứng tốt với việc điều trị. Nó qua đời vào tháng 1/2022 sau khoảng 11 năm sống cùng gia đình ông Muthu.

Quá đau buồn vì sự ra đi của chó cưng, ông Muthu nói với các con rằng cần phải làm gì đó để tưởng nhớ đến người bạn 4 chân đã gắn bó với gia đình nhiều năm. Ông quyết định dựng một bức tượng chú chó Tom bằng đá cẩm thạch.

Từ những bức ảnh cũ, ông Muthu đã nhờ nhà điêu khắc để tạo ra bức tượng đá cẩm thạch về Tom. Gia đình ông Muthu đã chi khoảng 1.062 USD, tương đương khoảng hơn 24 triệu đồng, để làm nên bức tượng.

Người đàn ông 82 tuổi làm tượng bằng đá cẩm thạch để tưởng nhớ chó cưng
Ông Muthu chi 1.062 USD, tương đương hơn 24 triệu đồng để làm tượng cho chú chó cưng
Người đàn ông 82 tuổi làm tượng bằng đá cẩm thạch để tưởng nhớ chó cưng
Ông hàng ngày thắp hương và mở cửa cho mọi người ghé thăm

Ông Muthu cho biết: "Tôi dành rất nhiều tình cảm cho chó cưng của mình. Nó đã ở với tôi từ năm 2010, khi đó bố tôi vẫn còn sống và cũng rất yêu quý nó".

Cháu trai của ông Muthu chia sẻ rằng: "Anh tôi đã mua chú chó Tom 11 năm trước. Lúc đó tôi không thể nuôi nó và đã giao lại cho ông sau 6 tháng. Tom trở thành bạn đồng hành cùng ông cho đến khi nó qua đời. Cả hai rất thân thiết gần gũi với nhau, không thể tách rời".

Sau khi Tom qua đời, người đàn ông 82 tuổi đã lập một ngôi đền nhỏ giữa khu đất trống gần nhà. Số tiền ông dành dụm được đã đem hết vào việc đúc tượng cho người bạn bốn chân của mình.

Ngôi đền nhỏ mở cửa cho tất cả mọi người. Ông Muthu hàng ngày vẫn đến thắp hương, đặt lễ trên bức tượng của chú chó Tom. Vào dịp đặc biệt, ông làm món ăn yêu thích của chú chó Tom ra thắp hương.

Hoàng Dung (lược dịch)