Tôi ngủ đến 11 giờ trưa mới dậy ăn cơm, em chồng thấy nên mỉa mai, nào ngờ bố chồng nói 5 từ làm em ấy ôm mặt khóc

Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 07:58, 27/03/2022

Tôi thật sự rất bất ngờ trước hành động của bố mẹ chồng với Thắm.

Công việc của tôi là làm theo ca, những ai làm ca đêm thì được nhiều tiền hơn. Vì muốn kiếm được nhiều tiền nên tôi luôn cố gắng làm ca đêm mỗi khi có cơ hội.

Nhiều người bảo làm ca đêm rất mệt nhưng tôi làm nhiều nên quen. Với lại tính tôi vô tư, dễ ăn dễ ngủ nên sau khi làm đêm về cứ ngủ một mạch đến trưa, ăn xong lại ngủ tiếp đến tận chiều. Chính vì ăn được ngủ được nên sức khỏe tôi rất tốt.

Bố mẹ chồng cũng rất tâm lý, luôn cố gắng chăm sóc cháu và làm việc nhà để tôi yên tâm đi làm. Mẹ luôn động viên tôi còn trẻ khỏe cố gắng mà kiếm tiền, để các cháu sau này có tương lai tốt hơn.

Thế nhưng từ ngày em chồng học xong không xin được việc, về nhà ăn bám bố mẹ thì tôi chịu khổ đủ đường. Thắm rất hay để ý soi mói, những lúc tôi ngủ em ấy thường gây ra tiếng động lớn như cố tình đánh thức chị dâu dậy.

Đến buổi trưa mà tôi chưa dậy nấu cơm thì nồi niêu xoong chảo kêu inh ỏi. Những lúc đó bố mẹ chồng cũng nhắc nhở Thắm nhưng em ấy bỏ ngoài tai. Có lần phải trông cháu, Thắm bế ngay cháu vào phòng trả tôi. Mẹ chồng biết ý đã bế cháu và bảo đừng làm phiền giấc ngủ của chị dâu.

Tôi ngủ đến 11 giờ trưa mới dậy ăn cơm, em chồng thấy nên mỉa mai, nào ngờ bố chồng nói 5 từ làm em ấy ôm mặt khóc-1

3 hôm trước, do làm đêm nhiều mệt, tôi ngủ một mạch đến 11h trưa dậy ăn cơm, quên không dậy sớm phụ mẹ chồng bế cháu. Thắm mỉa mai: "Đừng thấy bố mẹ chồng hiền mà bắt nạt, thích ngủ giờ nào thì ngủ. Bố mẹ tôi không phải người giúp việc cho vợ chồng chị".

Đúng lúc đó bố chồng chỉ thẳng mặt Thắm nói: "Ăn nói thế à? Cút". Em ấy ấm ức nói lại bố rằng người rời khỏi nhà này phải là chị dâu, sao lại đuổi con gái đi?

Bố bảo: "Chị dâu làm ca đêm, ban ngày phải ngủ nhiều mới có sức làm việc. Còn con xem lại bản thân đi, cả năm nay ở nhà ăn bám bố mẹ. Chỉ ăn rồi ngủ, xấu tính xấu nết, không sửa đi rồi ế chồng".

Thấy bố nóng giận, Thắm quay sang cầu cứu mẹ nhưng bà bảo bố nói đúng đó và khuyên em ấy thay đổi bản thân. Bị mọi người quay lưng, Thắm bật khóc rồi chạy vào phòng dọn quần áo bỏ đi.

Tôi hốt hoảng chạy lại can ngăn nhưng bố mẹ chồng bảo cứ để mặc Thắm, muốn đi đâu thì đi. Thắm ra nông nỗi này, tôi thật sự có lỗi. Em ấy ra ngoài mà theo bọn xấu thì tôi có tội lớn. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?

(loanpham....@gmail.com)

Theo Trí Thức Trẻ