'My Soul 1981' của Mỹ Tâm ở Đà Lạt: Như một đứa trẻ trong vòng tay khán giả

Văn hoá - Giải trí - Ngày đăng : 22:06, 26/03/2022

Mỹ Tâm đưa “My Soul 1981” đến Đà Lạt làm thoả lòng bao người hâm mộ sau thời gian dài chờ đợi vì Covid-19, nhưng chính cô lại nhận đầy yêu thương trong vòng tay khán giả.

My Soul 1981 của Mỹ Tâm diễn ra tại thành phố Đà Lạt tối 26/3 với sự tham gia của hàng nghìn khán giả đến từ khắp nơi trên cả nước. Không gian thơ mộng của thành phố sương mù, giọng hát nồng ấm đầy nội lực của Mỹ Tâm và sự cuồng nhiệt của người hâm mộ làm nên một đêm nhạc thăng hoa, không còn khoảng cách như online.

277486379_505031777670111_1787548846493583107_n.jpeg
Không gian thơ mộng của Đà Lạt

Mỹ Tâm cùng Vũ chiêu đãi người hâm mộ những ca khúc tưởng chừng quen nhưng cũng rất lạ với Bước qua mùa cô đơn, Lạ lùng, Bước qua nhau. “Hoàng tử Indie” bằng chất giọng trầm ấm, truyền cảm khi kết hợp với “hoạ mi tóc nâu” bỗng tạo nên sự hoà quyện, giàu cảm xúc đến lạ.

277435726_505082320998390_8849468297314736516_n.jpeg
Mỹ Tâm vừa uống rượu, vừa "chill" với khán giả

Cũng là chất nhạc của Indie nhưng Thịnh Suy lại có sự trong trẻo, tươi trẻ hơn khi song ca với Mỹ Tâm. Cặp đôi chị em mang đến những tiết mục vui tươi như Trên tình bạn dưới tình yêu hay Chuyện rằng, có lúc cũng suy tư với Một đêm say, Thắc mắc. Sự vụng về đáng yêu trong cách giao lưu của Thịnh Suy càng khiến người hâm mộ Mỹ Tâm yêu mến anh hơn.

Khi không còn khách mời, giọng ca đến từ Đà Nẵng tiếp tục chiêu đãi khán giả bằng những ca khúc mới xen lẫn cũ như Anh đợi em được không, Cũng đành thôi, Nếu anh đi, Chuyện hiển nhiên thôi, Đời là giấc mơ.

277335833_505031821003440_1603211011598415050_n.jpeg
277528717_505032034336752_3358701519067614826_n.jpeg
Sự cuồng nhiệt của người hâm mộ Mỹ Tâm

Nhưng những sáng tác mới được nhạc sĩ Đức Trí, Phan Mạnh Quỳnh, Khắc Hưng viết riêng cho 3 đêm nhạc online của Mỹ Tâm mới thật sự “xé mây” như lời cô chia sẻ. Cả 3 đều có chất lãng mạn, tự tình và khi cô tâm sự rằng nếu hát những ca khúc này ở một Đà Lạt se lạnh sẽ “cực chill” hơn nữa, 3 nhạc sĩ đều tán thành.

3-1-.jpg
Mỹ Tâm đẹp ngọt ngào trong trang phục của NTK Nguyễn Công Trí

Tay vớt ánh trăng, Ngọn đồi hoa bay, Hẹn ước từ hư vô trong một không gian mới lại có sự tương tác giữa nghệ sĩ và khán giả, đặc biệt là trong bản phối mới của nhạc sĩ Hoài Sa làm nên một tổng thể tinh tế, đắm say. Mỹ Tâm cũng thừa nhận cảm xúc của lúc này rất khó để có lại ở nơi khác. Những người yêu quý giọng ca xinh đẹp dường như không thể hài lòng hơn trong giây phút đó.

277441335_505082387665050_8196996340849347099_n.jpeg
Mỹ Tâm và Thịnh Suy

Mỹ Tâm cùng các khách mời: Vũ, Thịnh Suy, Khắc Hưng hoà giọng trong ca khúc Người hãy quên em đi như một lời chia tay đẹp gửi đến khán giả, khép lại một đêm nhạc thăng hoa và không ai muốn phải rời khỏi nơi đó. Mỹ Tâm hiểu rõ sự quyến luyến ấy nên bắt nhịp thêm mấy lần để mọi người cùng hát.

3 đêm nhạc online dường như chưa đủ thoả mãn người hâm mộ, cũng không thể thoả mãn một nghệ sĩ biểu diễn như Mỹ Tâm. Bởi thế, việc tổ chức đêm nhạc trực tiếp là mong muốn của bao người.

anh-chup-man-hinh-2022-03-26-luc-18.34.34.png
Mỹ Tâm hát trong vòng tay của khán giả

Khi không gian biểu diễn được lấp đầy, mới rõ sức hút của Mỹ Tâm và tình yêu cuồng nhiệt của người hâm mộ dành cho cô. Và khi thuộc về nơi ấy, cô như một đứa trẻ được nuông chiều trong sự yêu thương, ngưỡng mộ.

Như khi Mỹ Tâm xuống một góc sân khấu hát cùng khán giả, cô liên tục trấn an, khuyên đám đông bình tĩnh, giữ yên lặng để đêm diễn được tiếp tục khi người hâm mộ quá khích do được tiếp xúc gần thần tượng.

421a3216.jpg
Hình ảnh Mỹ Tâm ôm đàn hát gợi nhớ nhiều kỷ niệm

Nữ ca sĩ cũng hơn một lần nói lời cảm ơn khán giả, hơn một lần tặng ca khúc đến những người luôn yêu thương, ủng hộ và chờ đợi cô. Nhưng Mỹ Tâm không nói suông, đêm Gala 1 của My Soul 1981 tại Đà Lạt đã chứng minh cho việc “nói được làm được”, là khi kết thúc chương trình, khán giả vẫn cứ không nỡ rời bước và lại háo hức chờ đợi Gala 2 sẽ diễn ra vào chiều 27/3.

An Nhiên