Cá Ông chết dạt vào bờ biển được người dân chôn cất, lập miếu thờ

Xã hội - Ngày đăng : 10:20, 15/03/2022

Sáng 15/3, ông Dương Văn Chiến - Chủ tịch UBND xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh - cho biết, người dân địa phương vừa chôn cất, lập miếu thờ cho một cá Ông (cá voi) chết dạt vào bờ.

Theo đó, vào khoảng 13h ngày 14/3, người dân thôn Lương Ninh, xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân phát hiện xác cá Ông dài khoảng 1,5 m, nặng 70 kg dạt vào bờ biển.

Cá Ông chết dạt vào bờ biển được người dân chôn cất, lập miếu thờ  - 1

Xác cá voi được người dân phát hiện tại bãi biển thôn Lương Ninh, xã Đan Trường (Ảnh: Xuân Diệu).

Sau khi phát hiện sự việc, người dân thôn Lương Ninh và một số cán bộ xã đã thắp hương và tổ chức an táng cho cá Ông theo phong tục của địa phương.

Theo những cụ cao tuổi ở đây, có thể cá Ông đã cố gắng cứu ai đó nên kiệt sức dạt vào bờ.

Cá Ông chết dạt vào bờ biển được người dân chôn cất, lập miếu thờ  - 2

Người dân tổ chức thắp hương, mai táng xác con cá voi (Ảnh: Xuân Diệu).

Được biết, 2 năm nay đã có 3 cá Ông dạt vào bờ biển xã Xuân Trường. Người dân coi cá Ông là ngư thần linh thiêng. Sau khi chôn cất tử tế, người dân còn lập miếu thờ để cầu mong trời yên biển lặng, thuyền bè ra khơi vào lộng bình an, tôm cá đầy thuyền, mùa màng tươi tốt...

Tiến Hiệp