Uống 3 ly nước chanh, thanh niên đứng hình mất vài phút khi cầm bill

Ẩm thực - Ngày đăng : 14:25, 05/02/2022

Dưới phần bình luận, cư dân mạng lại nổ ra cuộc tranh cãi không hồi kết xoay quanh chuyện giá cả dịch vụ dịp Tết.

Tết năm nào dân mạng cũng sục sôi vì câu chuyện phụ thu, tăng thêm phí dịch vụ tại các quán xá, nhà hàng tại Việt Nam. Nhiều người cho rằng ăn uống những ngày này tốn kém quá, giá có khi đội lên gấp đôi, gấp ba nhưng chất lượng nhận lại không tương xứng. Số khác lại nêu ra muôn vàn lý do khiến quán phải phụ thu, thậm chí còn kêu người khác "ở nhà tự làm mà ăn cho rẻ".

Mới đây nhất, người dùng TikTok tranh cãi gay gắt sau khi xem video thanh niên "bóc phốt" quán cà phê vì không hài lòng về mức giá ghi trong hoá đơn.

Theo đó, người này có order 3 ly nước ép chanh trong một quán ở khu du lịch nọ tại Bình Định. Lúc cầm bill trên tay, thanh niên "đứng hình" vì chỗ này tính tiền tới 50k/ly.

Uống 3 ly nước chanh, thanh niên đứng hình mất vài phút khi cầm bill-1
Ly nước chanh với giá 50k khiến cộng đồng mạng tranh cãi nảy lửa

Dưới phần bình luận, cư dân mạng lại nổ ra cuộc tranh cãi không hồi kết:

- "Chanh dát vàng hay gì mà tới 50k/ly??"

- "Mùng 1 Tết kêu chai nước ngọt 30k đây, muốn khóc luôn"

- "Nước chanh mà 50k/ly, chi bằng lấy 50k đó đi mua mấy ký chanh về tự vắt mà uống cho tiết kiệm"

- "Tết nhất người ta trả lương cho nhân viên gấp đôi, gấp ba nên giá cũng phải tăng thôi"

- "Bữa sau có đi đâu chơi bạn nhớ cầm theo bình nước lọc cho đỡ tốn tiền"

- "Uống không uống thì thôi, ở nhà đi cho khoẻ chứ du lịch làm gì rồi than".

Theo Doanh nghiệp & Tiếp thị