Nam sinh nghèo tha thiết tìm danh tính 'người bí ẩn' đóng hộ tiền học suốt 7 năm

Đối ngoại - Ngày đăng : 15:28, 07/01/2022

Đóng hộ tiền học suốt 7 năm nhưng một ngày bỗng cắt đứt liên lạc, nam sinh nghèo đã nhờ truyền thông tìm giúp danh tính người bí ẩn để cảm ơn.

Nam sinh nghèo ở tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc đã được một nhà hảo tâm giúp đỡ chi trả học phí suốt 7 năm. Tuy nhiên, người tốt đột ngột cắt đứt mọi liên lạc với nam sinh, sau khi người này gửi tin nhắn cuối cùng cho biết ông không cần chàng trai trả lại tiền hay báo đáp và cũng không cần liên lạc gì thêm.

Nam sinh Xie Yang (nhân vật đã được đổi tên) hiện là sinh viên năm thứ 4 của Đại học Tây Nam Minzu ở thành phó Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc. Chàng trai đang nhờ truyền thông giúp đỡ tìm ra danh tính thật của người đã tài trợ tiền học cho mình suốt 7 năm. Bởi chàng trai chỉ biết nhà hảo tâm có tên “Brother Ice”.

Nam sinh nghèo tha thiết tìm danh tính 'người bí ẩn' đóng hộ tiền học suốt 7 năm
Nam sinh nghèo tha thiết nhờ truyền thông tìm danh tính của "người bí ẩn" đóng hộ tiền học suốt 7 năm. (Ảnh: SCMP)

Còn theo tờ Qianjiang Evening News, "người hùng" của Xie đang sống ở tỉnh Chiết Giang đã xóa tài khoản trên ứng dụng trò chuyện Weixin vốn dùng để trao đổi với nam sinh, sau khi người ngày gửi khoản tiền cuối cùng 6.000 nhân dân tệ (941 USD) cùng dòng tin nhắn vào cuối tuần qua.

“Hỗ trợ tài chính cho cậu đi học, tôi không cậu đền đáp. Tôi làm vậy bởi tôi nhìn thấy tuổi thơ của mình trong cậu và thật tàn nhẫn nếu như tôi làm ngơ không cứu giúp”, “Brother Ice” viết trong tin nhắn.

“Tôi rất mừng rằng cậu sắp tốt nghiệp và bắt đầu đi làm. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Nhưng tôi hy vọng cậu nhớ rằng trong tương lai có thể sẽ không có ai hỗ trợ cậu. Cậu phải tự mình chiến đấu. Khi cậu tốt nghiệp Đại học, đừng quên cậu từng có người giúp đỡ. Hãy bảo trọng”, nội dung tin nhắn nhấn mạnh.

Nam sinh Xie đã trả lời tin nhắn của “Brother Ice” rằng cậu và gia đình muốn tới tận nơi để cảm ơn, nhưng lời đề nghị bị từ chối. Sau đó, Xie phát hiện cậu không thể liên lạc được nữa với “Brother Ice” thông qua Weixin.

“Làm sao tôi có thể quên sự tốt bụng của người đó? Tôi muốn cộng đồng biết rằng có một người anh hùng ở Chiết Giang. Ông ấy là người hùng trong trái tim tôi”, Xie tâm sự.

Xie là người gốc ở tỉnh Qúy Châu. Lần đầu tiên Xie gặp "Brother Ice" là cách đây 7 năm và ngay gần ngôi nhà của nam sinh. Khi đó "Brother Ice" tới Qúy Châu để thực hiện chuyến đi bộ đường dài.

Sau khi biết gia cảnh khó khăn của Xie, "Brother Ice" quyết định hỗ trợ tài chính để Xie an tâm đi học. Bố của Xie là một lao động di cư và đang làm việc ở một tỉnh khác. Trong khi mẹ của nam sinh là nông dân. Xie còn có một người em gái.

Tờ Qianjiang Evening News sau đó đã tìm ra được danh tính thật của người tốt mang biệt danh "Brother Ice". Theo đó, người này có tên Lin Zhenbing.

Anh Lin (32 tuổi) cho biết anh sinh trưởng trong một gia đình nghèo ở tỉnh Phúc Kiến. Anh cũng từng nhận được sự hỗ trợ tài chính từ một người đàn ông tốt bụng giúp anh có tiền để đi học.

Sau vài năm, người đàn ông đã cắt đứt liên lạc với anh Lin và nói rằng ông hy vọng anh Lin có thể giúp đỡ những người khác khi có khả năng để làm việc tốt.

Lấy cảm hứng từ câu chuyện đời minh, anh Lin đã hỗ trợ tiền để 8 học sinh được tiếp tục cắp sách tới trường. Anh Lin cũng dừng liên lạc với họ, khi họ chuẩn bị tốt nghiệp Đại học.

“Không ai có thể liên lạc với tôi kể từ sau khi tôi cắt liên lạc. Nhưng Xie là người duy nhất”, anh Lin nói.

Anh Lin hy vọng trong tương lai, Xie cũng sẽ giúp đỡ những người khác.

Minh Thu (lược dịch)