“Tắm rừng” ở Yang Bay

Du lịch online - Ngày đăng : 13:30, 02/12/2021

Với cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ cùng vẻ đẹp bình yên chốn đại ngàn, Yang Bay là địa điểm không thể bỏ qua của những tâm hồn yêu thiên nhiên và ưa khám phá.

Cuộc sống ngày càng phát triển kéo theo nhiều tác động bất lợi đối với sức khỏe con người như trầm cảm, lo âu, mất tập trung, đau nhức cơ thể… Để tìm liều thuốc “giải độc” cho cuộc sống đô thị bận rộn, người Nhật có hoạt động "shinrin-yoku" - chỉ việc “đắm mình vào không gian rừng” hay “tắm rừng”. Khi thành phố đông đúc không còn là nơi thư giãn thực sự thì những khu rừng với không gian trong lành, mát mẻ là nơi mang lại cảm giác bình yên, thư thái.

Nếu bạn muốn tự mình “tắm rừng” thì Công viên Du lịch Yang Bay sẽ là điểm đến hoàn hảo. Yang Bay cách trung tâm Tp. Nha Trang khoảng 45 km về phía Tây, tách biệt với thế giới bên ngoài bởi khung cảnh tĩnh lặng của một vùng sơn cước. Không tiếng còi xe ồn ã, không khói bụi mịt mù, đường vào Yang Bay tràn ngập cây xanh, chào đón du khách bằng màu xanh tươi mát của núi rừng.

“Tắm rừng” ở Yang Bay - 1

Màu xanh “chữa lành” tâm hồn nơi núi rừng Yang Bay

Đến Yang Bay để kết nối với thiên nhiên bằng cả năm giác quan: Hít hà mùi hương của rừng, tận hưởng không khí trong lành, đắm mình trong dòng nước mát lạnh, ngắm nhìn những vạt rừng xanh thăm thẳm, lắng nghe tiếng chim hót, tiếng suối chảy róc rách, chạm vào những đóa hoa rực rỡ sắc màu và cảm nhận làn gió mơn man trên làn da.

Yang Bay được mẹ thiên nhiên ưu đãi khi sở hữu nhiều thác nước lớn nhỏ nằm ẩn mình giữa rừng xanh bất tận. Lớn nhất là thác Yang Bay có chiều dài 2.000m, ở độ cao 80m và hai thác nhỏ là Ho Cho và Yang Khang. Nhìn từ xa, thác Yang Bay như dải lụa trắng treo vắt vẻo giữa rừng già. Từng dòng nước tung bọt trắng xóa hòa mình vào dòng suối hiền hòa len lỏi qua những kẽ đá, tạo thành hồ nước trong vắt dưới chân thác. Tại đây, bạn sẽ tận hưởng cảm giác sảng khoái khi được hòa mình trong dòng nước mát, xua tan những muộn phiền, mệt mỏi.

“Tắm rừng” ở Yang Bay - 2

Thác Yang Bay

Những ai đam mê mạo hiểm, muốn thử thách bản thân, có thể men theo con đường mòn ngược dòng thác nước để lên đỉnh thác. Đứng từ đây phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh để chiêm ngưỡng sự bao la, hùng vĩ của núi rừng.

Băng qua cây cầu treo Kơ-nia, thác Ho Cho hiện ra giữa rừng già với hai mạch nguồn nóng - lạnh tạo nên nét độc đáo của dòng thác này. Tại chân thác có những mạch khoáng nóng tuôn ra từ khe nứt của các khối đá. Mạch nước nóng này kết hợp với dòng nước mát lạnh từ thác Ho Cho tạo nên những hồ nước khoáng nóng dưới chân thác.

“Tắm rừng” ở Yang Bay - 3

Tắm khoáng nóng tại Yang Bay

Tắm khoáng nóng được khoa học chứng minh là một trong những liệu pháp hữu hiệu để thư giãn, giảm mệt mỏi, căng thẳng cũng như chữa được một số bệnh nhờ vào nguồn khoáng chất dồi dào trong suối nước nóng. Còn gì tuyệt vời hơn khi ngâm mình trong dòng nước ấm, thả mình thư giãn và ngắm nhìn khung cảnh non nước thơ mộng xung quanh. Giữa không gian tĩnh lặng núi rừng, âm thanh mà bạn nghe thấy là tiếng thác chảy và tiếng chim rừng lẩn khuất lúc hiện lúc ẩn.

Ngoài thác nước mát lạnh, khoáng nóng êm dịu, miền hoang sơ Yang Bay còn có “đặc sản” tắm bùn - Món quà được bà mẹ thiên nhiên ưu ái cho vùng đất Khánh Hòa. Giữa không gian bao la của núi rừng, được ngâm mình trong lớp bùn mềm mịn, bao lo âu, mệt mỏi cũng dần tan biến.

Về với núi rừng Yang Bay là về với nơi xoa dịu tâm hồn, “phơi mình” giữa thiên nhiên để tận hưởng vẻ đẹp tuyệt vời của tạo hóa. Màu xanh mát rượi của cây hòa cùng ánh nắng trong trẻo xuyên qua từng tán lá, tiếng chim ríu rít, tiếng suối róc rách…, đây chính là phương thuốc “chữa lành” hữu hiệu sau những bộn bề, lo toan của cuộc sống hiện đại.

Khuê Việt Trường