Sểnh ra một chút là bị trộm

Pháp luật - Ngày đăng : 18:10, 26/11/2021

Chỉ cần trong tích tắc bảo vệ không chú ý là các đối tượng nhanh chóng tiếp cận trộm tài sản, nhiều nhất vẫn là xe gắn máy...

Ngày 26/11, ông N.H.H (SN 1980, quê Vĩnh Long) đến Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh trình báo về việc công trình nơi mình đang làm việc trong hẻm 354, QL1, phường Bình Hưng Hòa B, Bình Tân vừa bị trộm đột nhập trộm xe máy.

Sểnh ra một chút là mất tài sản -0

Tên trộm tiếp cận công trình mở cửa trộm xe gắn máy ví tiền.

Sểnh ra một chút là mất tài sản -0

Khi bỏ đi, đối tượng để lại đôi dép.

Theo ông H, công trình đang thi công, cửa chỉ khép hờ. Mặc dù có camera nhưng trộm vẫn đột nhập. Thời điểm trên, một đối tượng đeo khẩu trang, ở trần cầm theo đôi dép tổ ong tiếp cận công trình nơi ông H trông giữ. Lúc này ông H ngủ bên trong, cửa khép hờ. Đối tượng vào bẻ khóa dẫn chiếc xe gắn máy, lấy thêm điện thoại, bóp tiền (bên trong có hơn 2 triệu đồng) rồi bỏ đi. Trước khi đi đối tượng còn  để lại đôi dép tổ ong.

Sểnh ra một chút là mất tài sản -0

Tiệm thuốc đông khách nhưng đối tượng vẫn liều lĩnh tiếp cận trộm xe SH.

Một vụ trộm khác xảy ra tại tiệm thuốc tây trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường 5, quận Gò Vấp. Tiệm đông khách, bảo vệ xin chủ tiệm đi khám bệnh khoảng 30 phút. Một đối tượng áp sát dàn xe gắn máy trước tiệm không người trông coi bẻ khóa chiếc SH của chị L.T.T.T (SN 1980, ngụ Bình Thạnh) rồi bỏ trốn. Camera tại đây ghi nhận, đối tượng loay hoay một hồi lâu mới trộm được chiếc xe nhưng bên trong tiệm không ai chú ý.

Công an quận Bình Tân và Gò Vấp đang làm rõ, truy xét các đối tượng trong 2 vụ trộm này.

Hàn Phi