Cụ ông 71 tuổi uống rượu lái xe còn cắn đứt ngón tay cảnh sát

Đối ngoại - Ngày đăng : 14:06, 12/11/2021

Trong lúc yêu cầu người vi phạm giao thông thổi nồng độ cồn, cảnh sát Đài Loan bị đối tượng cắn đứt một phần ngón tay cái.

Khi được yêu cầu thổi nồng độ cồn, cụ ông đi xe máy điện có uống rượu từ trước đã bất ngờ cắn đứt ngón tay cái của một cảnh sát. Sĩ quan cảnh sát sau đó đã được đưa vào viện để nối lại chi.

Theo Taiwan News, sự việc xảy vào đêm ngày 8/11. Khi đó, một sĩ quan cảnh sát phát hiện cụ ông họ Liu (71 tuổi) đang lái chiếc xe máy điện đi loạng choạng trên con đường ở thành phố Hoa Liên của Đài Loan. Sĩ quan cảnh sát yêu cầu cụ Liu dừng lại để kiểm tra. Tuy nhiên, cụ Liu từ chối kiểm tra nồng độ cồn và còn cắn đứt một phần ngón tay cái của cảnh sát.

Cụ ông 71 tuổi uống rượu lái xe còn cắn đứt ngón tay cảnh sát
Cụ ông 71 tuổi uống rượu lái xe còn cắn đứt ngón tay cảnh sát của cảnh sát Wang. (Ảnh:

Sở Cảnh sát thành phố Hoa Liên thông báo thêm về sự việc rằng, người đứng đầu Đồn Cảnh sát Meilu là ông Wang te-lin đang làm nhiệm vụ tuần tra ở quận Meilun vào lúc 23h ngày 8/11. Khi đi qua một ngã tư, cảnh sát Wang phát hiện cụ Liu điều khiển xe máy điện đi loạng choạng và còn 2 lần vượt đèn đỏ.

Ông Wang đã yêu cầu cụ Liu dừng xe. Trong lúc đề nghị cụ Liu thổi nồng độ cồn, cụ Liu còn hỏi ngược lại rằng “Liệu chuyện này có quan trọng?”.

Cụ Liu nói rằng bản thân là một cán bộ nghỉ hưu và có mối quan hệ với nhiều quan chức ở thành phố Hoa Liên. Cảnh sát Wang nhấn mạnh, dù là người có quen biết xã hội rộng, nhưng cụ Liu vẫn phải tuân thủ pháp luật và yêu cầu thổi nồng độ cồn.

Tuy nhiên, cụ Liu có hành động chống đối là dùng tay đấm xuống đất và còn định đập đầu xuống nền đường. Cảnh sát Wang đã ngăn cản để cụ Liu không đập đầu xuống đất.

Tới lúc cảnh sát Wang kéo cụ Liu lên xe tuần tra, bất ngời người đàn ông lớn tuổi cắn phần đầu ngón tay cái bên trái của cảnh sát. Dù vô cùng đau đớn, nhưng cảnh sát Wang vẫn cố đưa cụ Liu về đồn trước và sau đó mới tới bệnh viện cùng phần ngón tay bị cắn đứt.

Tại Bệnh viện Tzu Chi, cảnh sát Wang đã may mắn được các bác sĩ nối lại thành công phần ngón tay bị cụ Liu cắn rời.

Theo kết quả kiểm tra tại đồn cảnh sát, nồng độ cồn trong máu của cụ Liu là 0.65mg/l, trong khi mức giới hạn cho phép chỉ là 0.15mg/l.

Vụ việc của cụ Liu sau đó đã được chuyển cho Văn phòng Công tố quận để điều tra thêm về nguyên nhân gây thương tích cho người thi hành công vụ và cáo buộc chống người thi hành công vụ.

Minh Thu (lược dịch)