Nghề vé số trong bối cảnh “bình thường mới”

Thông tin cần biết - Ngày đăng : 11:00, 02/11/2021

Làn sóng Covid thứ 4 cuối cùng cũng qua đi. Thành phố đang dần “thở” trở lại sau chuỗi ngày dãn cách kéo dài. Người dân phấn khởi chuẩn bị quay lại cuộc sống mưu sinh thường nhật. Niềm vui này thậm chí còn đặc biệt hơn rất nhiều đối với người lao động nghèo mà việc kiếm tiền phụ thuộc vào những tờ vé số.

Theo cập nhật của Xổ số Đài Lộc, ngày 20-10, nhiều đại lý xổ số truyền thống tại TP.HCM cho biết các điểm bán hàng bắt đầu bán trở lại vé số do các công ty xổ số kiến thiết (XSKT) thuộc khu vực miền Nam phát hành. Theo đó, xổ số kiến thiết cũng sẽ chính thức mở bán trở lại tại các tỉnh như Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương, … riêng tại Sóc Trăng là vào ngày 27/10.

Tuy nhiên, với tình hình dịch bệnh còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường, công tác triển khai mở bán của các đại lý vẫn cần phải đảm bảo đầy đủ nguyên tắc về phòng chống dịch bệnh. Người bán và mua vé số cần tuân thủ nghiêm quy định 5K.

>> Cập nhật: xổ số miền Nam

image003.jpg

Sau hơn một tuần đi vào hoạt động, thị trường đã có nhiều chuyển biến hết sức tích cực. Nhiều người lao động đã phần nào kiếm được thu nhập, dù không nhiều nhưng đủ để trang trải cho các khoản phí sinh hoạt cơ bản như: tiền ăn, tiền trọ, thuốc chữa bệnh, … Đời sống đã dần ổn định hơn. Bà Thới, một người bán vé số tại Ninh Kiều vui vẻ tâm sự: "Gần 4 tháng chờ đợi, ngày đi bán trở lại vui mừng lắm. Mặc dù có khách mua ít, có khách mua nhiều, nhưng như vậy vẫn có thu nhập".

Những hình ảnh chốt chặn, rào chắn, dây đỏ phân cách quấn chằng chịt, phố xá tĩnh mịch, nay đã không còn nữa. Đường lớn, hẻm nhỏ đã hoàn toàn thông thoáng. Tiếng còi xe tấp nập, tiếng người nói lao xao và mùi hương đặc trưng của động cơ, khói bụi cũng đã dần quay trở lại. Gương mặt nào cũng hân hoan tận hưởng cảm giác tự do đã thiếu vắng suốt gần 3 tháng trời. Thành phố đã thật sự “thở” lại rồi.

Từng xóm trọ nghèo nằm khuất sau con hẻm nhỏ cũng như bừng tỉnh. Người bận rộn chuẩn bị, kẻ cười nói vui vẻ, tiếng xoong nồi lại khua lao xao chốc chốc lại vang kèm tiếng gà gáy. Không giấu được niềm vui qua ánh mắt, anh Thành xúc động chia sẻ: “ Thường năm mùa này hay mưa, vé số hay bị ế, nhưng mà năm nay lại khác. 3 tháng rồi mới có vé số bán trở lại, nhiều khách tìm tôi mua ủng hộ. Ngày bán cũng được 200 - 300 trăm tờ. Cũng có đồng ra đồng vô.”

Vừa bắt đầu bán lại sau thời gian dài nên lượng vé số bán ra chưa thể đạt được như trước nhưng hầu hết người bán đều cảm thấy rất phấn khởi vì cuối cùng cũng được quay trở lại với công việc mưu sinh chính.

Vậy là lại có thêm nhiều trẻ em khó khăn được tiếp tục đến trường, nhiều gia đình có được bữa cơm đủ hai món canh, mặn, nhiều cụ già neo đơn bớt đi nỗi canh cánh tiền thuốc men, … và còn thêm nhiều niềm vui nhỏ bé như vậy nữa. Dù không ai có thể nói trước được điều gì nhưng đối với những con người cả đời vất vả này chỉ cần được mưu sinh thêm một ngày thì lại thêm một ngày hy vọng.

Cập nhật kết quả xổ số mỗi ngày tại xosodailoc.vn cùng nhiều thông tin thú vị khác về xổ số.

>> Cập nhật: xsmb 30 ngay

T/H