VTC réo tên ông Lê Tùng Vân của 'Tịnh thất Bồng Lai'
Xem - nghe - đọc - Ngày đăng : 15:26, 01/11/2021
Bản tin có liên tưởng thâm thúy giữa ông Lê Tùng Vân của "Tịnh thất Bồng Lai" và ngày Halloween - lễ hội ma quỷ phương Tây.
Những ồn ào xung quanh "Tịnh thất Bồng Lai" (nay đã đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ) vẫn đang thu hút sự chú ý của dư luận. Sau phát biểu "trao tay 300 tỷ nếu ông Lê Tùng Vân chấp thuận thử ADN với người trong thiền am" của bà Nguyễn Phương Hằng, nơi đây càng được chú ý hơn.
Báo chí, đài truyền hình liên tục đưa tin về các bên liên quan, trong đó có phóng sự hóm hỉnh của VTC tối 31/10 - đêm diễn ra lễ hội ma quỷ của phương Tây.
Mở đầu phóng sự "Những kẻ không cần Halloween vẫn đeo mặt nạ", biên tập viên kể chuyện về lai lịch ngày lễ Halloween.
Sau đó, nhà đài nói: "Nếu quý vị thường xuyên theo dõi các sự kiện xã hội, chắc hẳn quý vị sẽ thấy nhiều người, thậm chí là nhiều nhóm người không cần đến ngày Halloween mới hóa trang. Họ hóa trang hằng ngày, đến nỗi trở thành ngụy trang, đeo lên mình một lớp mặt nạ.
Và họ không gõ cửa nhà bạn để xin kẹo. Thứ họ xin là tiền, rất nhiều tiền từ những kẻ nhẹ dạ cả tin".
Ông Lê Tùng Vân của "Tịnh thất Bồng Lai" được réo tên đích danh, cùng với việc đưa các em bé sống tại đây đi thi các chương trình giải trí. Từ đó, nhiều nhà từ thiện đã quyên góp tiền cho các em bé với danh nghĩa là trẻ mồ côi.
VTC cũng trích lại lời Lê Thanh Minh Tùng tố cáo ông Lê Tùng Vân có lối sống đồi trụy, bạo hành trẻ em.