SỐC: Ngôi sao điền kinh Agnes Tirop bị chồng đâm chết

Các môn thể thao khác - Ngày đăng : 12:06, 14/10/2021

Người dân Kenya bàng hoàng khi nữ kỷ lục gia điền kinh thế giới Agnes Tirop bị chồng giết chết bằng nhiều nhát đâm.

Cả người đại diện của Agnes Tirop là Gianni Demadonna lẫn Liên đoàn điền kinh Kenya (AK) đã ra thông báo chính thức xác nhận vụ việc nghiêm trọng này. Theo đó, Agnes Tirop được phát hiện đã chết tại nhà riêng tại Iten, trên người có nhiều vết đâm chí mạng ở bụng.

“Điền kinh Kenya đã mất đi một viên ngọc quý từng là một trong những gã khổng lồ điền kinh vươn lên nhanh nhất trên đấu trường quốc tế, nhờ những màn trình diễn mãn nhãn của cô ấy", thông báo của AK.

Theo báo chí địa phương, cha của Agnes Tirop không liên lạc được với con đã báo cảnh sát. Khi lực lượng an ninh tìm đến nơi thì cô đã tử vong.

211013084915-agnes-tirop-2019-exlarge-169.jpg
Agnes Tirop ăn mừng HCĐ 10.000m tại Giải vô địch thế giới 2019 tại Qatar.

Cảnh sát trưởng địa phương là Tom Makori xác nhận chồng của Tirop là nghi phạm, đã mất tích. “Khi cảnh sát vào nhà, Tirop nằm trên giường và có một vũng máu trên sàn, thi thể có nhiều vết đâm ở cổ và bụng nhiều khả năng là từ dao, đây chính là nguyên nhân gây ra cái chết. Các cuộc điều tra cho thấy chồng cô ta là nghi phạm”.

Tirop đã chứng tỏ khả năng điền kinh khi mới 19 tuổi khi giành HCV tại Giải vô địch marathon thế giới IAAF 2015, là người trẻ thứ hai lập thành tích này sau Zola Budd thiết lập năm 1985.

Năm nay 25 tuổi, Agnes Tirop là một trong những VĐV xuất sắc nhất thế giới ở cự ly 10.000m khi từng giành HCĐ tại Giải vô địch thế giới năm 2017 và 2019.

Chỉ cách đây vài tháng, Agnes Tirop còn đại diện Kenya tham dự Olympic Tokyo 2020, dù chỉ về thứ 4 nhưng cô gái này vẫn được người hâm mộ Kenya chào mừng như người hùng.

Tại giải Adizero Road to Records ở Đức hồi tháng trước, Tirop đã làm nên lịch sự khi phá sâu kỷ lục thế giới ở cự ly 10km khi hoàn thành trong thời gian 30:01, phá sâu kỷ lục do VĐV người Morocco Asmae Leghzaoui thiết lập năm 2002 đến 28 giây.

211013085125-agnes-tirop-07-30-2021-exlarge-169.jpg
Agnes Tirop (giữa) tại Olympic Tokyo 2020.

Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta khi được báo cáo vụ việc cùng bày tỏ sự kính trọng với Agnes Tirop: "Thật đáng lo ngại, hoàn toàn không may và rất buồn khi chúng tôi đã mất đi một vận động viên trẻ và đầy triển vọng. Ở độ tuổi 25, cô ấy đã mang lại cho đất nước chúng ta rất nhiều. vinh quang thông qua những kỳ tích của cô ấy trên sân khấu điền kinh thế giới, bao gồm cả Thế vận hội Tokyo 2020 năm nay, nơi cô ấy là thành viên của đội điền kinh Kenya.

Ông nói thêm: “Đau đớn hơn nữa là Agnes, người anh hùng Kenya, đã bị tước đoạt tuổi trẻ của mình bằng một hành động tội ác do những kẻ ích kỷ và hèn nhát gây ra. Tôi kêu gọi các cơ quan thực thi pháp luật của chúng ta truy tìm và bắt giữ hung thủ”.

BÌNH AN (tổng hợp)